1. Đã đầu tư là đầu tư lớn
Nói Tottenham không muốn mua sắm là nói dối. Không ai từ bỏ việc đem về một cầu thủ chất lượng, nhất là trong bối cảnh Gà trống đang cần thật nhiều ngôi sao để nuôi giấc mộng vô địch giải Ngoại hạng.
Có điều, trang chủ Premier League vừa đưa ra một thống kê thú vị: "Từ tháng 01/2017, tại Anh diễn ra 116 vụ chuyển nhượng, tuy nhiên Tottenham không hề dính đến bất kì một vụ mua bán nào." Đội bóng của ông chủ Daniel Levy vốn khá chịu chi, bằng chứng là vào năm ngoái họ đã hơn vung hơn 70 triệu bảng, tại sao đến thời điểm này là "án binh bất động" trong việc "đi chợ"?
Câu trả lời thỏa đáng nhất hẳn nằm ở cái sân mới - White Hart Lane, nơi mà BLĐ Tottenham đã đổ vào đấy hơn 800 triệu bảng, với tham vọng sở hữu một SVĐ hiện đại bậc nhất nước Anh.
Cần phải nói thêm rằng, Levy là một người cầu toàn. Ông luôn muốn CLB có một nền tảng tài chính bền vững. "Không ai không thể bán và không để quỹ lương trần bị phá", ông chủ của Tottenham từng phát biểu như thế trên tờ The Guardian.
Đây là lí do người ta tin rằng việc ông Mauricio Pochettino đẩy Kyle Walker đến Man City để thu về 50 triệu bảng là có thật.
Tuy nhiên, đừng vội nghĩ Tottenham đang hụt hơi so với đối thủ. Trong cái thời đại "vàng thau lẫn lộn" này, nhiều lúc "án binh bất động" là một kế sách hay.
2. Mở đường cho đào tạo trẻ
Trong vài năm trở lại đây, Gà trống chứ không phải Arsenal là đội bóng sở hữu nhiều "măng non" triển vọng nhất. Không nói đâu xa, bộ đôi Dele Alli - Harry Kane đã mang về cho đội nhà tận 47 bàn tại giải Ngoại hạng ở mùa giải vừa qua. Tính luôn cả Eric Dier - tiền vệ đang được Man Utd theo đuổi khá sát sao, thì không có ai quá 23 tuổi. Rõ ràng, đội bóng chủ sân White Hart Lane đã có một bộ khung quá lí tưởng cho tương lai.
Cũng chính vì tài năng đã được khẳng định nên đối với ông Pochettino, chỉ cần giữ được họ ở lại Tottenham thêm một vài mùa bóng, coi như Gà trống đã có vài bản hợp đồng giá trị.
HLV người Argentina từng tuyên bố vào cuối mùa giải năm ngoái rằng: "Ưu tiên của Tottenham là giữ được một đội hình cân bằng" và có vẻ, Pochettino đang làm đúng những gì từng hứa.
Thực ra, Gà trống hoàn toàn có thể đem về một tân binh chất lượng để thay thế Walker. Song, nếu một ngôi sao gia nhập Tottenham, hậu vệ trẻ Kieran Trippier coi như hết đường phát triển. Hoặc giả, nếu cứ chăm chăm đầu tư vào những Crouch, Berbatov như trong quá khứ, đội chủ sân White Hart Lane sẽ chẳng bao giờ biết Harry Kane là ai!
Màn trình diễn của Kane ở mùa giải trước: