30 triệu bảng cho Sadio Mane. Và Liverpool đã có cầu thủ thứ 5 từ Southampton chỉ trong vòng 2 năm qua. Sau những cái tên như Adam Lallana, Dejan Lovren, Nathaniel Clyne và Rickie Lambert.
Liverpool đã chi tổng cộng gần 92.5 triệu bảng cho Southampton kể từ năm 2014 (tính cả vụ Mane). Thành công hay thất bại? Nếu Nathanial Clyne là bản hợp đồng tạm gọi là thành công, thì cả Dejan Lovren và Adam Lallana đều chưa đáp ứng được kỳ vọng. Lallana chỉ chơi tròn vai, còn Lovren mới trở lại vài tháng cuối mùa giải, và vẫn bị coi là không xứng với cái giá 20 triệu bảng đắt đỏ.
Xa hơn, ở những thương vụ khác từ Premier League như Charlie Adam, Andy Caroll,... đều là những cầu thủ thành danh tại Premier League, và rõ ràng đội ngũ tuyển trạch của sân Anfield (hay ban lãnh đạo CLB) đa phần chỉ hướng tập trung vào các ngôi sao tại Premier League.
30 triệu bảng cho ngôi sao 24 tuổi của Senegal, Liverpool có thể coi là đã tạm thắng M.U trong cuộc đua giành chữ ký tiền vệ này. Đây cũng không phải là một cái giá quá hời cho The Kop, nhưng nếu xét tương quan tình hình chuyển nhượng ở Premier League, việc giá bản quyền truyền hình tăng giá, và tiềm năng của Mane (mới 24 tuổi) thì BLĐ Liverpool có lý trong thương vụ này.
Hôm qua, Crystal Palace trả 31.6 triệu bảng cho Michy Batshuayi - người vừa ghi bàn cho tuyển Bỉ ở EURO. Tiền đạo từng được liên hệ với Arsenal hay Tottenham dĩ nhiên đã từ chối. Nhưng nó cho thấy giờ đây, ngay cả một CLB hạng trung ở Premier League cũng sẵn sàng chi tiền tấn.
Mane, một cầu thủ giàu thể lực, có khả năng pressing tốt rất phù hợp với lối chơi của HLV Jurgen Klopp. Nhất là trong bối cảnh họ không thể thu hút được nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới (do không được dự Champions League và không có tiềm năng tài chính quá lớn). Chơi tốt ở cánh và sau lưng trung phong, việc Mane đến đồng nghĩa với thương vụ Mario Goetze sẽ chấm dứt.
Màn trình diễn của Mane ở Premier League trong hai mùa vừa qua: