MỚI NHẤT :
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Chuyển nhượng M.U 15/05: Lộ mục tiêu mới; Đàm phán "Zanetti 2.0"

    20:23 Thứ sáu 15/05/2020 | 3

    BongDa.com.vn Cập nhật tất cả thông tin chuyển nhượng liên quan tới Manchester United hàng ngày.

     

    Lối đá của Man United

    Man United rất muốn đưa Jadon Sancho trở lại Premier League trong kỳ chuyển nhượng tới đây. Giới chủ Man United cực ‘kết’ tuyển thủ người Anh đến nỗi sẵn sàng chi vượt 100 triệu bảng để có được tài năng 19 tuổi đang thi đấu ất hay trong màu áo Dortmund.

    Tuy nhiên, Dortmund tuyên bố không có ý định hạ giá bán tài sản quý của họ (từ 120-130 triệu bảng), bất kể ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Chính vì thế, theo tờ M.E.N, dù đặt mục tiêu nỗ lực cao nhất để có Sancho nhưng Man United vẫn lên sẵn phương án dự phòng.

    Chuyển nhượng M.U 15/05:  - Bóng Đá

      Man United coi Sancho là mục tiêu chuyển nhượng số 1 nhưng sẵn sàng nhắm cái tên thay thế.

    Cụ thể, đội bóng của HLV Ole Gunnar Solskjaer được cho là nhắm sao trẻ xứ Wales, đang khoác áo Schalke 04, Rabbi Matondo trong trường hợp nỗ lực ký Sancho từ Dortmund bất thành. Tương tự Sancho, Matondo cũng rời học viện Man City sang Đức tìm cơ hội phát triển sự nghiệp. Cầu thủ 19 tuổi này cũng đã lọt vào đội 1 Schalke, ghi được 1 bàn trong 12 lần ra sân ở Bundesliga.

    Ở một diễn biến khác, báo chí Hà Lan đưa tin, Nicolas Tagliafico muốn rời Ajax mùa Hè năm nay, và anh vừa nhận được lời đề nghị chuyển nhượng từ phía Man United. Hiện tại, Man United muốn tăng cường chiều sâu cho hàng phòng ngự, và đã đặt vấn đề với Tagliafico - một nhân tố thi đấu rất đa năng.

    Tagliafico được ví von như Javier Zanetti mới của bóng đá Argentina. Anh đá cánh rất toàn diện, kỹ thuật và có tính ổn định cao. Cầu thủ 27 tuổi này cũng có khả năng chơi trung vệ. Mùa giải 2019/20, Tagliafico ghi 5 bàn thắng và 7 pha kiến tạo, thành tích ấn tượng với một hậu vệ. Đây là lý do Man United tìm cách chiêu mộ Tagliafico.

    Chuyển nhượng M.U 15/05:  - Bóng Đá

     Paulo Dybala từng suýt gia nhập Man United trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm ngoái.

    Đáng chú ý, trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm ngoái, Man United đã suýt có được chữ ký của Paulo Dybala thế nhưng thương vụ đổ bể vào phút chót. Theo truyền thông Anh, nguyên nhân chính đến từ vấn đề bản quyền hình ảnh của cầu thủ.

    Có thông tin cho rằng, bên sở hữu bản quyền hình ảnh của Dybala muốn Man United hoặc Tottenham phải bỏ số tiền lên tới 13,7 triệu bảng để mua lại bản quyền hình ảnh của cầu thủ này. Nhưng rốt cuộc, đã không có cách nào dàn xếp ổn thỏa và Dybala vẫn phải tiếp tục gắn bó với Juventus.

    Tiểu Lam | 19:53 15/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...