MỚI NHẤT :
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca vs PSG: Bữa tiệc bàn thắng
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Khốc liệt cuộc đua Vua phá lưới: Haaland dễ mất ngôi
  • Cay cú sau ngày ra quân, netizen Indonesia tố chủ nhà là 'QaVAR'
  • Bộ đôi 251 triệu bảng chờ Man Utd kích nổ
  • Những điểm nhấn vòng 29 Bundesliga: Quên cái biệt danh 'Neverkusen' đi!
  • 7 cầu thủ học viện đã được M.U ký hợp đồng chuyên nghiệp
  • Đội tuyển Futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận ra quân gặp Myanmar
  • Chuyển nhượng 16/04: Cầu thủ muốn tới OTF, M.U có thể nổ bom tấn; Arsenal gây sốc cho Zinchenko
  • Juve chơi 'nước đôi' với Chiesa
  • "Tôi còn chưa chạm vào Bruno Fernandes thì anh ấy đã hét lên"
  • M.U được giục theo đuổi tiền đạo 60 triệu bảng
  • Chuyển nhượng Châu Âu: Con gà tức nhau tiếng gáy

    21:40 Thứ năm 13/04/2017

    BongDa.com.vn Chưa bao giờ những ngôi sao trẻ lại gây sốt cho thị trường chuyển nhượng như hiện nay. Những cái tên như Kylian Mbappe hay Gianluigi Donnarumma đang khiến cả Châu Âu thèm khát và sẵn sàng bỏ ra những cái giá không tưởng.

    Việc một ngôi sao có giá trị cao phụ thuộc nhiều yếu tố: Tài năng, tuổi tác, chiêu trò của các siêu cò, độ “hot” của tên tuổi hoặc sự mong muốn của các đội bóng. Ví như trước khi đến Barcelona, Neymar đã là siêu sao trên Youtube, còn Paul Pogba có giá đến 89 triệu bảng nhờ vào tài năng của Mino Raiola – kẻ được xem nắm quyền năng trong giới chuyển nhượng.

     - Bóng Đá

     Mbappe và Donnarumma đang là những cầu thủ được quan tâm trên thị trường chuyển nhượng.

    Trở lại với hai cái tên Mbappe và Donnarumma. Đâu đó người ta đã đưa tin, Man City quyết chi hơn 100 triệu Euro để mang siêu thủ môn mới 18 tuổi về Etihad. Sở dĩ Man xanh quyết mạnh tay như vậy vì có quá nhiều CLB nhắm vào người gác đền của AC Milan, người được gọi là Buffon đệ nhị này. Trong khi ấy Man United được cho là đã bị AS Monaco từ chối mức giá 110 triệu Euro đối với Mbappe. Theo giới truyền thông đưa tin, bất cứ đội bóng nào muốn có Mbappe thì tối thiểu phải chi ra hơn… 100 triệu bảng. Như vậy, Donnarumma – một thủ môn – có giá hơn cả Gareth Bale khi chuyển sang Real Madrid. Trong khi ấy, Mbappe cũng nhanh thôi vượt mặt Pogba trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới. Nhưng xin nhắc lại rằng cả hai chưa đến 20 tuổi. Vậy do đâu mà những ngôi sao tuổi teen lại có mức giá điên rồ như vậy?

    Trước khi trả lời câu hỏi này chúng ta hãy nói một chút về… Arsenal. Cứ hết năm này qua năm khác, người ta lại kể ra những cái tên mà đội bóng của ông Wenger từng “suýt có”, nhưng vì lý do này hay lý do khác, các cầu thủ này đều không đến được Emirates. Đáng nói họ sau này điều đạt đến tầm mà Arsenal có mơ cũng không được. Có thể kể ra vài ví dụ như sau. Đó là Messi, Pique khi Arsenal không lo được giấy phép lao động cho họ, cuối cùng Wenger chỉ có được Fabregas từ lò La Masia ở thế hệ vàng ấy. Đó là Ibrahimovic vì anh không chịu thử việc ở Arsenal. Đó là Cristiano Ronaldo khi Man United trả nhiều tiền hơn để cướp anh trên tay đối thủ. Đó là Xabi Alonso vì đội bóng Luân Đôn tiếc vài triệu bảng. Hay như Luis Suarez bởi Liverpool không chấp nhận kiểu trả giá 40 triệu cộng 1 bảng của Arsenal. Thử nghĩ xem, nếu Arsenal mua được hết những ngôi sao trên thì họ “bá đạo” đến mức nào. Bên cạnh Arsenal thì Man United cũng có bài họ đắt giá. Cách đây 5 năm họ mất không Pogba cho Juventus. Để rồi đầu mùa giải năm nay, họ phải chi ra tới 89 triệu bảng để mua lại ngôi sao này.

    Dễ thấy rằng có hai điểm chung trong những câu chuyện kể trên của M.U hay Arsenal đó là tiền và tầm nhìn. Và lịch sử của nhiều kỳ chuyển nhượng cho thấy rằng muốn có được ngôi sao xuất chúng thì CLB phải có tầm nhìn sắc bén và mạnh tay chi tiêu. Như câu nói đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, hay nếu không mua được bằng tiền thì mua bằng rất nhiều tiền. Vậy phải chăng tài nhìn người của Mourinho, Zidane, Wenger, Pep Guardiola, Conte,… ngày càng tinh tường nên họ biết chắc 100% đâu là siêu sao trong tương lai? Bởi cho đến lúc này, việc giá của Donnarumma hay Mbappe bị thổi lên tới trời là do những CLB như Man United, Real Madrid, Arsenal, Man City hay Chelsea,…công khai muốn có được họ.

    Tinh tường chắc chắn là không bởi ai cũng biết, việc mua cầu thủ như đánh bạc mà thôi. Ngay cả những HLV lão làng như Sir Alex Ferguson, Wenger hay Mourinho cũng nhiều lần thất bại thảm hại. Chẳng qua ở tùy thời điểm, họ nhận thấy cầu thủ ấy cần cho đội bóng của mình. Tuy nhiên, nếu xét tính khả quan thì những Donnarumma hay Mbappe, dù được gọi là Buffon 2 hay Henry 2, vẫn khiến người ta hoài nghi. Thứ nhất họ quá trẻ, sự trải nghiệm và thử thách chưa thật sự cao. Thứ hai, cả hai chỉ mới tỏa sáng trong một màu áo và trong thời gian ngắn mà thôi. Đành rằng họ có tiềm năng, nhưng dốc ra cả 100 triệu cho một ván bài hên xui như vậy thì thật quá điên rồ.

    Như đã nói, có rất nhiều chiêu trò hay mục đích để một CLB dốc hầu bao mua cầu thủ. Và có một điều rằng dường như các đội bóng, nhất là dạng đại gia tại Châu Âu, đang có sự cạnh tranh ngầm như kiểu con gà tức nhau tiếng gáy. Đã qua rồi cái thời những Real Madrid, Barcelona, Man United,…ganh đua nhau bằng thành tích trên sân cỏ và những chiếc cúp. Giờ đây, cuộc chiến của họ được mở rộng ra ở thương trường. Tại đây, các CLB quyết trở thành đội bóng giàu có nhất, có sức ảnh hưởng lớn nhất…. Và công cụ để thực hiện điều đó không ngoài việc chiêu mộ ngôi sao, nhất là ngôi sao đang “hot”.

     - Bóng Đá

     Bóng đá hiện đại không chỉ có mỗi thành tích chuyên môn.

    Nếu Real Madrid có BBC thì Barcelona cũng tạo nên MSN. Juventus chi 90 triệu euro cho Higuain ư, thì đây, Man United bỏ ra 89 triệu bảng để có Pogba. Ngoài yếu tố chuyên môn thì danh tiếng, sỹ diện hay những toan tính về kinh tế đã khiến các CLB lao vào cuộc chiến điên cuồng. Vậy thì cho nên Chelsea, Man United đời nào để Real Madrid hay Barcelona mua Donnarumma, Mbappe dễ dàng như vậy. Chắc chắn họ không nắm chắc 100% khả năng các cầu thủ này sẽ thành siêu sao trong tương lai, nhưng trước mắt không để các viên ngọc thô này rơi vào tay đối thủ.

    Nghiêm túc mà nói tài năng của Donnarumma hay Mbappe là hiếm gặp. Nhưng việc họ đáng giá cả 100 triệu thì thật là phi lý. Tuy nhiên, những gã nhà giàu Châu Âu lại luôn…có lý khi vun tiền, điều đó những người bên ngoài mãi không hiểu được.

    Cát Tường - Thể thao Việt Nam | 21:20 13/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...