Đầu tiên, cánh phóng viên của trang tin này đã săn được những tấm ảnh cho thấy Neymar và cha mình đã có một cuộc gặp trên một chiếc du thuyền ở Formentera. Đương nhiên đây không thể là một cuộc gặp gỡ với mục đích thăm hỏi bình thường. Bởi cha của cầu thủ này (đồng thời là người đại diện) đã tranh thủ khi HLV Ernesto Valverde cho các cầu thủ nghỉ 1 ngày để sắp xếp cuộc gặp. Điều này làm dấy lên những hoài nghi về việc ngôi sao này đang cố gắng làm rõ những vấn đề liên quan với hợp đồng với Paris Saint-Germain.
Như đã đưa tin, đội bóng nước Pháp được cho là đã đạt thỏa thuận cá nhân cùng Neymar, và sẵn sàng trả số tiền 222 triệu euro phá vỡ hợp đồng. Sau đó, chân sút này đã có buổi trả lời báo chí. Anh đưa ra những phát biểu mang tính trấn an: "Tôi rất hạnh phúc tại Barcelona. Tôi rất thoải mái ở thành phố này, CLB này, và tôi hạnh phúc với mọi người ở đây."
Tuy vậy, nên lưu ý rằng tiền đạo này đã từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến PSG. Sáng ngày hôm nay, anh cũng trở về Barca từ Ibiza và vẫn giữ trạng thái im lặng. Các chuyên gia săn tin của Sport đã tiếp cận rất nhiều nguồn tin từ bạn bè thân cận của anh sau đó. Tuy nhiên, họ không khai thác được bất cứ gì. Có thể thấy, Neymar đang tỏ ra khá thận trọng trong bất kỳ cử chỉ và lời nói nào của mình.
Sự 'lạnh lùng' bất chợt của Neymar thực ra rất dễ hiểu. Anh không muốn giống như trường hợp của Marco Verratti, phải gánh chịu vô vàn lời chỉ trích và rắc rối kéo theo. Và khi không thể ra đi trót lọt, ngôi sao của PSG càng phải lâm vào cảnh khó khó khăn. Mùa giải sau, anh không thể tránh được những tiếng la ó trên sân Công viên các Hoàng tử.
Một thông tin rất thuyết phục nữa, là sau khi gặp gỡ con trai, cha của Neymar đã bay thẳng đến Paris. Đương nhiên mọi cuộc họp hay gặp gỡ mà ông tham gia sẽ được tổ chức vô cùng kín đáo. Nhưng rõ ràng, không có lý do gì để người đàn ông này có mặt ở Pháp, ngoài việc thương lượng hợp đồng cùng PSG.
Trong khi đó, nguồn tin từ Pháp cũng xác nhận chủ tịch PSG là ông Nasser Al Khelaifi đã gấp rút triệu hồi giám đốc thể thao Antero Henrique để có ngay một cuộc họp khẩn. Henrique đã cùng toàn đội bay đến Mỹ và Miami để đồng hành cùng các cầu thủ trong chuyến du đấu. Tuy nhiên, ông đã lập tức bay về Paris để gặp chủ tịch của mình. Những động thái rõ ràng này chứng tỏ kế hoạch 'cướp' Neymar là có thật. Cuộc họp giữa hai người còn có sự tham gia của luật sư Sophie Jordan, người làm việc khá lâu cùng CLB.
Vẫn còn quá sớm để khẳng định Neymar sẽ rời Barca. Mọi thứ hiện phụ thuộc gần như hoàn toàn vào cầu thủ này. Tuy nhiên, không biết Barca có thể đưa ra giải pháp nào nhằm giữ chân anh ở lại, giống như PSG đã làm thành công với Verratti hay không.