Cách đây chưa lâu, Man United tràn trề hy vọng chiêu mộ Antoine Griezmann. Khi được hỏi về khả năng chuyển tới Old Trafford thi đấu, Griezmann đã thẳng thắn nhận xét đó là 60%. Kế đó, trong đợt tập trung cùng ĐTQG Pháp, tiền đạo này cũng hé lộ khả năng rời Atletico: "Tôi đã nói chuyện với HLV, Koke và Godin. Tương lai của tôi sẽ phụ thuộc vào chủ tịch của CLB. Chúng hãy cùng chờ xem điều gì sẽ đến. Đại diện của tôi cũng đã nói chuyện với lãnh đạo đội bóng. Tương lai của tôi chắc chắn sẽ được quyết trong mùa Hè này."
Về phần Atletico Madrid, đội bóng La Liga này cũng sẵn sàng cho cuộc sống không Griezmann khi đạt thỏa thuận mua Alexandre Lacazette từ Lyon và còn nhắm đến cả 2 tiền đạo chất lượng khác là Diego Costa của Chelsea và Andrea Belotti từ Torino. Tuy nhiên, mới hôm qua, mọi thứ đã đảo chiều. FIFA đã ra phán quyết cấm Atletico Madrid đăng ký cầu thủ mới cho đến tháng 1/2018. Bởi thế, Los Rojiblancos thừa hiểu rằng mình phải giữ chân cho bằng được Griezmann nếu còn muốn cạnh tranh danh hiệu cho mùa tới. Ngôi sao người Pháp cũng đã lên tiếng chốt tương lai của mình không lâu sau đó qua mạng xã hội: "Bây giờ hơn bao giờ hết. Tất cả phải ở cùng nhau, Atletico."
Như vậy, gần như chắc chắn Griezmann sẽ ở lại Tây Ban Nha. Theo đó, Man United buộc phải chuyển sang các phương án khác, để cải hiện hàng công của mình. Tờ The Times khẳng định Quỷ đỏ đã nhanh chóng đặt 2 tiền đạo là Kylian Mbappe và Alvaro Morata vào tầm ngắm. Đây là 2 mục tiêu rất 'khó nhai', bởi cả Mbappe lẫn Alvara đều được nhiều đội bóng theo đuổi.
Mới đây nhất, tờ báo hàng đầu nước Pháp khẳng định Arsenal đã quyết định dự chi đến 100 triệu euro cho Mbappe của Monaco. Đây là con số gây sốc, bởi chi tiêu mạnh tay không phải là thói quen của Arsenal, của HLV Arsene Wenger. Nhưng sau một mùa bóng đầy biến động, HLV Wenger phải thay đổi. Đội chủ sân Emirates nhiều khả năng sẽ mất đi cả Mesut Oezil lẫn Alexis Sanchez trong mùa Hè, số tiền họ thu về là không nhỏ, đủ để chiêu mộ Mbappe - tiền đạo được xem như Henry mới của bóng đá Pháp. Nếu sở hữu được Mbappe, Arsenal chắc chắn sẽ được nâng tầm.
Có thể thấy các đội bóng ở Ngoại hạng Anh đang hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng, đặc biệt là Man City. Sau khi chiêu mộ Bernardo Silva, Ederson Moraes hay gia hạn với Yaya Toure, HLV Pep Guardiola đang lên kế hoạch cải thiện hàng thủ với cái tên Virgil van Dijk. Đội chủ sân Etihad sẵn sàng bỏ ra 50 triệu bảng nhằm thuyết phục Southampton nhả người. Tuy nhiên, Chelsea cũng không vừa. Theo tiết lộ của tờ The Times, The Blues sẵn sàng trả mức lương cho Van Dijk lên tới 170.000 bảng/tuần để thu hút cầu thủ 25 tuổi đến Stamford Bridge, con số này cao hơn của Liverpool 50 ngàn bảng/tuần. Về phần Southampton, đội bóng này được cho là đang muốn khoản phí chuyển nhượng khoảng 60 triệu bảng nếu bán Van Dijk - người mà họ chỉ phải trả 13 triệu bảng để chiêu mộ từ Celtic vào năm 2015.
Lí do Ngoại hạng Anh tranh mua Virgil van Dijk: