Lúc này, Man Utd có vẻ như đã tạm hài lòng với 3 tân binh Victor Lindelof, Romelu Lukaku và Nemanja Matic. Như lời khẳng định của HLV Jose Mourinho: "Nếu Man United không can dự vào TTCN nữa cũng chẳng sao. Tôi bảo ngài Woodward rằng, tôi muốn có 4 tân binh nhưng tôi không hề gây áp lực cho ông ấy. Trừ khi có điều gì đó xuất hiện, chúng tôi sẽ kết thúc TTCN tại đây". Trong khi đó, Chelsea đang ra sức bổ sung lực lượng. Theo tin từ The Express, HLV Antonio Conte sẽ được cấp đến 200 triệu bảng để chiêu mộ 5 tân binh trước khi kì chuyển nhượng Hè này khép lại.
Hàng thủ là nơi được HLV Conte quan tâm hàng đầu. 3 cái tên Virgil van Dijk, Cedric Soares và Ryan Bertrand đã lọt vào tầm ngắm của The Blues. Theo dự kiến, bộ ba này sẽ khiến nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh tiêu tốn 150 triệu bảng.
Nơi hàng tiền vệ, Chelsea đã nhắm đến Danny Drinkwater. Sau khi lời đề nghị 20 triệu bảng bị Leicester từ chối, họ đã gửi lời đề nghị thứ 2, trị giá 25 triệu bảng. Tuy nhiên, Bầy cáo muốn nhận đến 30 triệu bảng cho thương vụ này. Một tiền vệ khác được The Blues theo đuổi là Alex Oxlade-Chamberlain của Arsenal. Khi Chamberlain chỉ còn 1 năm trong hợp đồng với Pháo thủ, cơ hội sở hữu ngôi sao người Anh của HLV Conte là rất cao.
Ở hàng công, có lẽ HLV Conte đành phải tạm hài lòng với Michy Batshuayi và Alvaro Morata. Rất nhiều nguồn tin khẳng định Atletico Madrid đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ Diego Costa - người không còn chỗ đứng trong đội hình Chelsea và đã công khai bật lại đội bóng.
Sau khi bế tắc trong thương vụ Thomas Lemar, Arsenal đã chuyển hướng sang hai tài năng sáng giá khác, là Marcelo Brozovic - một tiền vệ trung tâm toàn diện của Inter Milan và 'Xavi châu Phi' Jean Michael Seri của Nice. Mức giá của 2 cầu thủ này chừng 40 triệu euro, khá phải chăng và Arsenal hoàn toàn có thể thành công nếu chịu chi. Cũng theo The Express, khả năng Arsenal giữ chân Alexis Sanchez là không cao, bởi mới nhất, Man City đã gửi lời đề nghị lên đến 70 triệu bảng cùng mức lương hậu hĩnh cho tiền đạo người Chile. HLV Wenger rõ ràng phải cân nhắc, bởi nếu không bán Sanchez, ông sẽ mất trắng ngôi sao 28 tuổi này vào mùa Hè tơi.
Một thông tin mà người hâm mộ Liverpool rất muốn nghe là họ hoàn toàn có thể giữ chân thành công nhạc trưởng Philippe Coutinho. Giới truyền thông đang đồng loạt đưa tin Barca đã phải từ bỏ hy vọng sở hữu Coutinho trước sự kiên quyết của BLĐ Liverpool để chuyển hướng sang các mục tiêu khác.
Lí do Barca thèm khát Coutinho: