Đạt thoả thuận, Tottenham giật thương vụ 70 triệu. Trong bối cảnh không ngừng tăng cường lực lượng, theo Estadio Deportivo, Tottenham tiếp tục đạt thoả thuận cá nhân với tiền vệ Giovani Lo Celso của Real Betis. Đây hứa hẹn là sự bổ sung nhân lực chất lượng cho đoàn quân Pochettino.
Rào cản lớn nhất chính là mức phí 70 triệu euro mà phía CLB La Liga yêu cầu. Tuy nhiên, mọi thỏa thuận giữa hai CLB về Lo Celso cũng sẽ được hoàn tất trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa vào tháng sau.
"Người thừa" Man City sắp gia nhập Phố Cảng. Mùa trước, Fabian Delph chỉ có thể ra sân 11 trận tại Premier League. Với việc Man City vừa chiêu mộ thành công Rodri (tiền vệ phòng ngự) và Angelino (hậu vệ trái), gần như khả năng Delph được HLV Guardiola sử dụng trong mùa tới là cực kỳ thấp.
Nhận thức rõ điều này, Delph cũng đã có những tiến trình đàm phán với Everton trong thời gian qua. Được biết đội bóng Phố Cảng đã đồng ý gửi đến Delph bản hợp đồng có thời hạn 3 năm ngay khi anh chuyển tới vùng Merseyside chơi bóng.
Coutinho mất áo số 7, tương lai bấp bênh vì Griezmann. Sau khi chiêu mộ thành công Antoine Griezmann, BLĐ Barcelona đã trao cho tiền đạo người Pháp chiếc áo số 7. Đây là số áo vốn thuộc về Philippe Coutinho. Động thái này cho thấy, rất có thể tiền vệ người Brazil sẽ trở thành người thừa ở sân Nou Camp mùa giải tới. Hiện có thông tin cho rằng, Coutinho sẽ bị đem bán, điểm đến có thể là trở về CLB cũ Liverpool hoặc PSG.
Juventus đạt thỏa thuận với Ajax về phí chuyển nhượng của De Ligt. Theo tờ báo của Hà Lan, De Telegraaf, Juventus đã đạt thỏa thuận với Ajax về phí chuyển nhượng của trung vệ 19 tuổi, De Ligt. Như vậy, nhà ĐKVĐ Serie A sắp có được sự phục vụ của De Ligt khi mà trước đó, họ đã đạt thỏa thuận cá nhân với cầu thủ này.
Juventus sẽ chi 70 triệu euro cộng với những khoản thưởng khác để chiêu mộ De Ligt. Ban đầu Juventus gửi đề nghị trị giá 50 triệu euro cho Ajax nhưng bị từ chối. Sau đó, “Bà đầm già” đã quyết định đáp ứng yêu cầu của Ajax về mức giá cho De Ligt.
Man Utd quyết định gây choáng, đặt dấu chấm hết cho 'bom tấn' Pogba. Cụ thể, Man United đã quyết định gây choáng khi nâng mức giá bán Pogba lên thành 180 triệu bảng như một cách để dằn mặt Raiola, đồng thời mở ra thách thức cực lớn cho Real Madrid lẫn Juventus. Với mức giá 180 triệu bảng, gần như Real Madrid và Juventus sẽ từ bỏ thương vụ này.
Trước đó, Man United tuyên bố sẵn sàng để Pogba ra đi nếu có đội bóng nào chồng đủ 150 triệu bảng đặt lên bàn đàm phán. Tuy nhiên, nguồn tin từ tờ Mirror khẳng định, BLĐ Quỷ đỏ tỏ ra rất tức giận với những phát biểu của Mino Raiola. Chính vì thế, họ đã có động thái nâng giá bán Pogba để dằn mặt siêu cò này.
Man Utd nguy cơ đổ bể 2 hợp đồng. Man United và Ole Gunnar Solskjaer tiếp tục đau đầu toan tính cho mùa giải mới, khi các mục tiêu họ nhắm đến đều gặp vấn đề nan giải: bị đội bóng chủ quản ép giá một cách điên rồ. Trung vệ Harry Maguire của Leicester City và sao trẻ Sean Longstaff của Newcastle United được xem là những mục tiêu tiếp theo mà Man United muốn đưa về sân Old Trafford.
Tin mới nhất từ tờ Standard cho hay, Man United từ chối đáp ứng đòi hỏi của Leicester City, yêu cầu 90 triệu bảng cho Maguire. Mức giá mà Quỷ đỏ có thể trả cho Bầy cáo nằm ở con số 75 triệu bảng. Tương tự với sao trẻ Sean Longstaff, lãnh đạo Man United cũng quyết định không chi ra 50 triệu bảng như mong muốn của Newcastle.
Xem đẳng cấp của Coutinho: