MỚI NHẤT :
  • Thua đau Qatar, HLV Indonesia tố cáo: "Trọng tài thật quá đáng"
  • Loại 4 cái tên U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời từ đáy lòng
  • 4 key pass, "người cũ Man Utd" gây choáng trước Chelsea
  • Thầy Park gây sốt cùng Jesse Lingard; Sao Việt kiều tỏa sáng trời Âu
  • Klopp có gì sau lời từ khước?
  • Barcelona phải cẩn trọng với một PSG không còn gì để mất
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • 3 vấn đề Tottenham cần giải quyết trong kỳ chuyển nhượng hè 2024
  • Ben Foster hết lời ca ngợi mục tiêu 40 triệu bảng của M.U
  • 5 lựa chọn hậu vệ trái cho Arsenal ở kỳ chuyển nhượng hè
  • Real Madrid lo mất tiền vì Mbappe
  • Liverpool có thể ký trung vệ trong mơ với 40 triệu bảng
  • Chuyển nhượng 06/05: Chốt vụ De Gea, M.U lấy luôn Dybala; Real nổ bom tấn kép; Cái tên thứ 3 rời Arsenal

    18:00 Thứ hai 06/05/2019 | 5

    BongDa.com.vn Mùa giải gần kết thúc cũng là lúc các ông lớn châu Âu rục rịch lên kế hoạch kích hoạt những thương vụ lớn vào mùa Hè.

    Chi 80 triệu euro, Barca giật "siêu tiền vệ" của Manchester City. Cụ thể, nhằm bổ sung lực lượng hướng đến mùa giải mới, Barcelona đã đưa tiền vệ Bernardo Silva vào danh sách những mục tiêu chuyển nhượng. Ban lãnh đạo Blaugrana dự định chi 80 triệu euro để mang ngôi sao tuyến giữa này về với Camp Nou.

    Liverpool ngắm "sao trẻ" Fulham. Theo tờ Daily Mail, Liverpool đang sẵn sàng chiêu mộ hậu vệ cánh phải Cody Drameh từ Fulham. Cậu thủ trẻ người Anh vẫn chưa đủ 18 tuổi cho tới tận tháng Mười Hai năm nay. Ngoài Liverpool, Frankfurt cũng đang rất muốn thực hiện thương vụ này. Nếu về Liverpool, Drameh sẽ là sự lựa chọn thứ hai sau Alexander-Arnold.

    Chuyển nhượng 06/05: Chốt vụ De Gea, M.U lấy luôn Dybala; Real nổ bom tấn kép; Cái tên thứ 3 rời Arsenal - Bóng Đá

     

    CHÍNH THỨC: Arsenal xác nhận cái tên thứ 3 chia tay Emirates. HLV Unai Emery đã bất ngờ thông báo Danny Welbeck sẽ rời Arsenal. "Tôi đã nói chuyện với CLB và quyết định là cậu ấy sẽ ra đi." - Mirror dẫn lời thuyền trưởng Pháo Thủ. Hợp đồng hiện tại của Welbeck sẽ đáo hạn vào cuối mùa, đồng nghĩa anh là cầu thủ thứ 3 chia tay Arsenal, sau Aaron Ramsey (đến Juventus) và Petr Cech (giải nghệ).

    Real Madrid đột kích cuỗm luôn Kante. Sau Eden Hazard được loan báo đã định ngày để ra mắt sân Bernabeu thì còn một trụ cột khác của The Blues nhưng không được HLV Sarri mùa này trọng dụng là N'Golo Kante lọt vào tầm ngắm Real Madrid. Phía Real Madrid tin rằng, họ có thể thuyết phục được Chelsea nhả Kante với giá 80 triệu bảng. N'Golo Kante, người hùng thầm lặng của tuyển Pháp đăng quang World Cup 2018 nhưng lại không được HLV Sarri ưu ái cũng đang rất muốn chia tay sân Stamford Bridge.

    Chuyển nhượng 06/05: Chốt vụ De Gea, M.U lấy luôn Dybala; Real nổ bom tấn kép; Cái tên thứ 3 rời Arsenal - Bóng Đá

     

    M.U ra tối hậu thư cho De Gea. The Sun loan tin, Manchester United ra tối hậu thư cho David de Gea. Thủ thành người Tây Ban Nha có 1 tuần để quyết định tương lai của mình, dứt khoát chuyện đi - ở tại sân Old Trafford. Người gác đền 28 tuổi được cho muốn hưởng lương cao như Alexis Sanchez, cộng lại các khoản ở con số cỡ 450.000 bảng/tuần.

    Tuy nhiên, M.U từ chối yêu cầu này vì không muốn phá vỡ quỹ lương khi mà Sanchez là một "sự sai lầm" mà họ vẫn đang gặp khó khăn để sửa chữa. Hiện M.U cũng đã có phương án thay thế De Gea, đó là thủ thành người Slovenia, Jan Oblak của Atletico Madrid.

    M.U đàm phán ký Dybala. Tuttosport tiết lộ, M.U và Juventus đang tiến hành cuộc đàm phán nhằm tìm ra hướng giải quyết cho tương lai của Paulo Dybala. Juventus không muốn giữ Dybala, người đánh mất mình trong mùa giải này. Kế hoạch của Bà đầm già là mang về Allianz Stadium hai ngôi sao Federico Chiesa và Mauro Icardi.

    Trong khi đó, M.U đang hướng đến cuộc cách mạng lớn ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay, và Dybala được xem như một giải pháp quan trọng thay thế Alexis Sanchez và Romelu Lukaku. M.U đang xem xét đề nghị mức lương 300.000 bảng để lôi kéo Dybala sang Premier League chơi bóng và bước đầu đã đạt được thoả thuận với chân sút người Argentina.

    Video tài năng của Paulo Dybala:

    Tiểu Lam | 17:58 06/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...