Kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng, Chelsea rục rịch đón siêu tiền đạo. Theo tờ The Times, tiền đạo Timo Werner của RB Leipzig là mục tiêu số 1 của Lampard vào lúc này. Cũng theo nguồn tin này, điều khoản giải phóng hợp đồng của Werner với CLB chủ quản là 51 triệu bảng, và Chelsea sẵn sàng chi ra.
Lampard vẫn rất hài lòng với số 9 Tammy Abraham - người đang là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của câu lạc bộ, tuy nhiên, Abraham vẫn còn trẻ và cần một người 'chia lửa' đẳng cấp. Hơn nữa, Chelsea nhiều khả năng sẽ phải chia tay Olivier Giroud, Pedro trong thời gian tới.
Barcelona nhắm 2 “người cũ”. Sport đưa tin, Ban lãnh đạo Barcelona rất ấn tượng với màn trình diễn của Adama Traore (Wolves) cùng Dani Olmo (Dinamo Zagreb) và đang cân nhắc chi tiền ngay trong tháng 1. Đáng chú ý, cả 2 cầu thủ chạy cánh đầy triển vọng này đều là sản phẩm của lò đào tạo trứ danh La Masia. Dù vậy, Barcelona cần phải nhanh chân bởi Adama Traore đang được Real Madrid liên hệ.
Mất Mane, Liverpool chi tiền tấn ký 3 cái tên. Theo the4thofficial, Liverpool đã sẵn sàng cho chuỗi ngày tháng sống thiếu vắng Sadio Mane. Nếu mất Mane vào tay Real Madrid, đội chủ sân Anfield nhiều khả năng sẽ nhắm đến 3 gương mặt là Jadon Sancho, Ousmane Dembele và Vinicius Junior để thay thế.
Jadon Sancho là cái tên tiêu biểu, người có thể cập bến Anfield và làm CĐV The Kop nguôi ngoai nỗi nhớ Mane. Ngôi sao tấn công người Anh cũng đang là mục tiêu hàng đầu mà Manchester United nhắm đến suốt thời gian qua.
Real Madrid tung chiêu lấy Sadio Mane từ Liverpool. Le10Sport cho hay, Real Madrid đã liên hệ với cầu thủ chạy cánh của Liverpool, Sadio Mane về hợp đồng tiềm năng chuyển đến chơi ở sân Bernabeu. Theo nguồn trên, Real Madrid đã đưa ra lời đề nghị khá hấp dẫn để Sane có thể rời Anfield sang chơi bóng ở La Liga, sớm nhất là vào tháng Giêng này.
Nguồn tin cho hay, HLV trưởng Zidane rất muốn có Sadio Mane để chơi cạnh Eden Hazard và Kazim Benzema. Sadio Mane chắc chắn có giá cao hơn 100 triệu bảng và Real Madrid sẵn sàng đẩy cả Gareth Bale lẫn James Rodriguez đi để có thêm ngân sách ký ngôi sao 27 tuổi của Liverpool. Nếu thành hiện thực, Mane chắc chắn là bom tấn khủng nhất ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm nay.
Man Utd nhận cú sốc từ "Lampard 2.0". Nỗ lực chiêu mộ Bruno Fernandes của Man Utd, nhằm thay thế Paul Pogba một lần nữa nhận phải một gáo nước lạnh. Cụ thể, theo tiết lộ của tờ Record, Bruno Fernandes khẳng định anh không muốn gia nhập Man Utd, mà chỉ quan tâm đến Tottenham.
"Tottenham là đội duy nhất tôi đồng ý thảo luận. CLB có đầy đủ những gì tôi muốn. Tất nhiên, hiện tại tôi muốn tập trung cho Sporting CP," Fernandes tuyên bố. Năm nay mới 24 tuổi, Fernandes là một cỗ máy ghi bàn thực thụ từ tuyến 2. Mùa trước, Fernandes ghi tới 32 bàn thắng trên mọi đấu trường và được ví von là "Frank Lampard đệ nhị" của làng túc cầu.
Man Utd nổ bom tấn kỷ lục bằng mọi giá. Sau khi để hụt Erling Haaland vào tay Dortmund, Man Utd rất quyết tâm chiêu mộ Jadon Sancho. Theo báo chí châu Âu, Quỷ đỏ thành Manchester đã chuẩn bị sẵn 100 triệu bảng để phá ký lục chuyển nhượng đội bóng nhằm có chữ ký của Sancho.
3 lý do khiến Man Utd quyết kích hoạt thương vụ này là bởi: Thứ 1, Sancho mới 19 tuổi và còn tương lai khá dài phía trước; thứ 2 giá trị bán lại của Sancho cũng sẽ khá cao; và cuối cùng, giá trị thương mại của Sancho sẽ không hề kém cạnh Paul Pogba nếu cập bến Old Trafford.
Video lối đá của Liverpool: