MỚI NHẤT :
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lỳ lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Chuyển nhượng 01/11: Kích hoạt vụ "Pogba 2.0", M.U ký sốc Ronaldo; Mourinho xác nhận rõ bến đỗ mới

    18:00 Thứ sáu 01/11/2019 | 19

    BongDa.com.vn Thị trường chuyển nhượng mùa Hè đã khép lại nhưng các ông lớn vẫn tiếp tục lên kế hoạch cho các hoạt động mua bán cầu thủ khi mà phiên chợ Đông sắp mở cửa.

    Đồng ý điều khoản cá nhân, Tottenham đón ''niềm kiêu hãnh của La Masia''. Fox Sports dẫn nguồn tin từ Don Balon khẳng định, Alena đã đồng ý các điều khoản cá nhân để gia nhập Tottenham vào tháng 1 tới. Cầu thủ sinh năm 1998 từng nhận được rất nhiều kỳ vọng ở Catalan, sau khi đã vượt qua hàng ngũ các đội trẻ trước khi gia nhập đội bóng Barcelona B chơi ở Segunda. Kể từ mùa giải 2017/18, anh cũng thường xuyên ra sân cho đội một của Blaugrana.

    Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi ở mùa giải 2019/20, khi Carles Alena mới có vỏn vẹn 45 phút thi đấu cho đội một. Bên cạnh đó, Alena còn công khai phát biểu thất vọng vì Barcelona đã trao Frenkie de Jong chiếc áo số 21 yêu thích của anh mà không hỏi ý kiến của cầu thủ này. Chính vì thế, Alena đã quyết định dứt áo ra đi.

    Liverpool tung chiêu độc, đón sát thủ Bundesliga. Theo Daily Express, kế hoạch của các nhà đương kim vô địch châu Âu bao gồm các điểm chính sau: Đầu tiên, Liverpool trả một khoản phí 50 triệu bảng - mức giá phía RB Leipzig yêu cầu – ngay trong một lần thanh toán và ký hợp đồng với Timo Werner vào tháng Giêng. Ngay sau đó, Lữ đoàn Đỏ cho mượn Werner trở lại RB Leipzig.

    Bằng cách này, đội chủ sân Anfield hy vọng sẽ thuyết phục được đại diện của Bundesliga ‘’nhả người’’, bởi họ sẽ có nhiều thời gian để tìm người thay thế Werner trong khi anh này xuất hiện trong đội hình. Còn nhớ, Liverpool cũng từng sử dụng chiến lược tương tự để ký hợp đồng với Naby Keita từ Leipzig năm ngoái.

    Chuyển nhượng 01/11: Lộ diện vụ

     Mục tiêu của Liverpool.

    Real chốt giá cực sốc, bán đứt Modric ngay tháng 1. Luka Modric ngày càng cho thấy phong độ sa sút và bộ mặt thất vọng. Vì lẽ đó, theo Calciomercato, Real Madrid sẵn sàng bán đứt Luka Modric, nếu có bất kỳ CLB nào đưa đủ mức giá 10 triệu euro. Con số khá sốc đối với tài năng và đẳng cấp của QBV 2019.

    Hiện tại, cả AC Milan và Inter Milan đều quan tâm sát sao và chuẩn bị những động thái chuyển nhượng cụ thể cho công thần của Real Madrid. Bên cạnh đó, hàng loạt CLB tại Ngoại hạng Anh cũng mong muốn sở hữu Modric mùa đông tới, đơn cử như Tottenham, CLB cũ của ngôi sao sinh năm 1985.

    Trước tin đồn tới Arsenal, Mourinho xác nhận bến đỗ tiếp theo. Cụ thể, Jose Mourinho chia sẻ trên The Coaches' Voice rằng: "Điều duy nhất tôi biết là điều tôi không muốn, nó khá rõ ràng. Những gì tôi muốn, tất nhiên là tầm vóc của đội bóng ấy, nhưng tôi không thể tiết lộ đó là tên CLB hay ĐTQG nào.

    Tôi cần một dự án cho mình có cảm giác tham vọng giành chiến thắng. Nếu ai đó đưa tôi hợp đồng 10 năm và nói với tôi: "Mục tiêu của đội là đầu bảng nhưng nếu kết thúc ở vị trí thứ 7, 8 hoặc 9 cũng là tốt’, thì đó không phải dành cho tôi. Tất nhiên đôi khi tôi có nghĩ về những chiến thắng trong quá khứ nhưng với tôi, bến đỗ kế tiếp là nơi chiến đấu để giành chiến thắng."

    Chuyển nhượng 01/11: Lộ diện vụ

     Man Utd đón Ronaldo trở lại.

    Juventus cơ hội, ra tay thực hiện thương vụ Pogba 2.0. Juventus từng bỏ ra số tiền tượng trưng để đưa Paul Pogba rời khỏi Man Utd. Sau đó, khi Pogba có bước tiến vượt bậc để vươn đến đẳng cấp thế giới, Lão bà thu về đến 89 triệu bảng khi để ngôi sao người Pháp trở lại Old Trafford.

    Và giờ đây, Juventus lại đang có động thái để chiêu mộ một sao trẻ khác của lò đào tạo Quỷ đỏ, đó là Tahith Chong. Chong năm nay 19 tuổi, đang ở trong năm cuối hợp đồng với Man Utd, nhưng việc gia hạn giữa các bên vẫn chưa được tiến hành. Theo đó, Chong sẽ được phép đàm phán với bất cứ CLB nào trong tháng Giêng, đây là cơ hội tốt cho Juventus.

    Man Utd đón Ronaldo trở lại. Don Balon đưa tin, Man Utd và Cristiano Ronaldo đang có kế hoạch tái hợp, khi ngôi sao người Bồ Đào Nha hết hợp đồng với Juventus. Hợp đồng của Ronaldo với Juventus có thời hạn đến năm 2022, và anh không có ý định kéo dài hơn.

    Don Balon cho hay, ngôi sao 34 tuổi này muốn trở lại Old Trafford trước khi chính thức giã từ sự nghiệp. Man Utd cũng luôn mở rộng cửa đón Ronaldo trở lại. Khi CR7 rời Real Madrid hồi mùa Hè 2018, Quỷ đỏ muốn mua lại anh nhưng thất bại.

    Theo kế hoạch, Man Utd đón Ronaldo vào mùa Hè 2022, ký hợp đồng theo từng năm và có thể tự động gia hạn tùy theo số trận đấu. Ngoài ra, Man Utd cũng đang tìm thỏa thuận chung với Ronaldo, về bản hợp đồng trở thành đại sứ thương hiệu ở sân Old Trafford sau khi nghỉ hưu.

    Video tài năng của Modric:

    Tiểu Lam | 18:00 01/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...