MỚI NHẤT :
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chuyên nghiệp như Huỳnh Đức

    23:40 Thứ sáu 13/01/2017

    HLV Lê Huỳnh Đức của CLB Đà Nẵng cảm thấy rất khó chịu và đã từ chối trước yêu cầu trả lời phỏng vấn sau buổi tập chiều 13/1 trên sân Thống Nhất (TP.HCM).

    Lúc 18h00 ngày 14/1, Đà Nẵng làm khách trước CLB Sài Gòn thuộc vòng 2 V.League 2017. Nhà cầm quân 44 tuổi cho thấy rõ sự nghiêm túc và quyết tâm trước giờ bóng lăn. Ông nói "không" với phóng viên và tuyên bố muốn toàn đội tập trung tối đa cho trận đấu sắp tới.

    Thoạt đầu, nhiều người hụt hẫng trước cách cư xử của Huỳnh Đức. Họ có thể cho rằng nhà cầm quân này muốn tránh né cánh truyền thông. Nhưng có đi sâu mới biết HLV Đà Nẵng hành xử rất đúng và hoàn toàn chuyên nghiệp. Ông đã nêu ra những lý do vì sao không muốn trả lời phỏng vấn hôm 13/1.

     - Bóng Đá

    HLV Lê Huỳnh Đức cùng học trò tập bài "đá bóng ma". Ảnh: Nguyên Trí.

    "Nếu muốn hỏi, phóng viên đã có họp báo sau trận. Còn lúc này, tôi không muốn nói điều gì. Hãy nhìn ở nước ngoài đấy, họ có tổ chức họp báo hẳn hoi trước giờ bóng lăn. Thậm chí ngay cả khi còn xỏ giày thi đấu, tôi cũng không bao giờ trả lời phỏng vấn trước trận đấu", HLV Huỳnh Đức nói.

    Huỳnh Đức không tạo ra sự cô lập với báo chí. Ông chỉ muốn điều tốt nhất cho đội nhà. Tác giả 28 bàn thắng ghi cho đội tuyển Việt Nam giải thích thêm những chia sẻ trước trận đấu luôn trở thành con dao hai lưỡi. Nếu một HLV nói điều gì không hay, điều đó sẽ tạo ra tiêu cực đến người hâm mộ.

    Còn khi chia sẻ về đội nhà, đó lại như "vạch áo cho người xem lưng" trong trận đấu sắp tới Đà Nẵng sẽ chơi với sơ đồ chiến thuật nào. Huỳnh Đức có nói thêm: "Bạn hãy nhìn sang nước ngoài sẽ rõ, họ có những buổi tập kín. Không cần phải hỏi vì sao một CLB lại cần điều đó".

     - Bóng Đá

    HLV Lê Huỳnh Đức muốn tập trung cho trận gặp Sài Gòn. Ảnh: Nguyên Trí.

    Một lần nữa, HLV Huỳnh Đức nhấn mạnh việc nói "không" với truyền thông đều vì đội nhà. "Tôi muốn học trò của mình tập trung tối đa cho trận đấu. Họ không được phép để bất cứ điều gì làm xao nhãng bản thân. Truyền thông muốn biết điều gì cứ hãy đợi sau trận đấu", cựu chân sút Công an TP.HCM nói.

    Gặp CLB Sài Gòn, Đà Nẵng tiếp tục không có sự phục vụ của chân sút chủ lực Gaston Merlo. Chia sẻ với phóng viên, HLV Huỳnh Đức tiết lộ tiền đạo người Argentina cần từ 2 tới 3 tháng mới hồi phục. Anh bị gãy xương ngón chân. Trận mở màn V.League 2017, Merlo dù phải chống nạng vẫn cố gắng tới sân Hòa Xuân cổ vũ các đồng đội trước HAGL.

    Nguyên Trí | 22:34 13/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...