MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 1-0 Chelsea (H2): Kai Havertz bỏ lỡ cơ hội
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Chuyên nghiệp ngoài đường pitch, Nam Định quyết giành 3 điểm tại Bình Dương

    13:00 Thứ sáu 16/03/2018

    BongDa.com.vn Trong ngày ra mắt Hội CĐV bóng đá Nam Định tại miền Nam, HLV Nguyễn Văn Sỹ hứa cùng đội nhà thi đấu hết mình ở chuyến làm khách trên sân B.Bình Dương tại vòng 2 V-League 2018.

    Tối 15/03 tại TP.HCM, Hội CĐV bóng đá Nam Định đã tổ chức lễ ra mắt chi nhánh miền Nam. Đến dự buổi lễ có sự hiện diện của chủ tich CLB Nam Định Nguyễn Tân Anh, HLV trưởng Nguyễn Văn Sỹ, các diễn viên – ca sỹ nổi tiếng, giới truyền thông và khoảng gần 1000 người hâm mộ bóng đá Nam Định.

     Chuyên nghiệp ngoài đường pitch, Nam Định quyết giành 3 điểm tại Bình Dương - Bóng Đá

    HLV Nguyễn Văn Sỹ tặng áo CĐV cho khách mời.

    Tại buổi lễ, HLV Nguyễn Văn Sỹ không kìm nén được cảm xúc trước những tình cảm chân thành đến từ các CĐV Nam Định: “Không biết nói gì hơn ngoài hai chữ cảm ơn đến tất cả mọi người! Trước sự hiện diện của đông đảo CĐV Nam Định, xin thay mặt đội bóng, tôi hứa sẽ cùng các học trò thi đấu hết mình và quyết tâm giành kết quả tốt nhất trong những chuyến làm khách tại V-League 2018.”

    Vào lúc 17h00 ngày 16/03, Nam Định sẽ có chuyến làm khách trên sân Gò Đậu của B.Bình Dương tại vòng 2 V-League 2018. Trước trận đấu đầy khó khăn này, HLV Nguyễn Văn Sỹ cho rằng, sự tiếp lửa của các CĐV sẽ giúp đội bóng Thành Nam thêm phần tự tin:

    Tôi tin dưới sự cổ vũ đông đảo của người hâm mộ quê nhà, Nam Định sẽ giành kết quả tốt. Thậm chí là hướng đến chiến thắng. Chúng tôi đã có sự chuẩn bị kỹ lượng cho trận đấu quan trọng này!”

     Chuyên nghiệp ngoài đường pitch, Nam Định quyết giành 3 điểm tại Bình Dương - Bóng Đá

    CĐV Nam Định chụp hình kỉniệm.

    Nhân dịp này, Hội CĐV bóng đá Nam Định tại miền Nam chính thức ra mắt ban điều hành với 18 thành viên. Bên cạnh đó, người hâm mộ Thành Nam còn chào đón những sự ủng hộ nhiệt tình từ các đơn vị tài trợ.

    Sau 8 năm ngụp lặn tại Hạng Nhất và Hạng Nhì Quốc gia, Nam Định đã trở lại mái nhà xưa V-League ở mùa bóng 2018. Tại vòng đấu khai màn, đội chủ sân Thiên Trường thiết lập nên kỉ lục khi có tới 22.000 CĐV đến sân, ủng hộ đội bóng. Dù vậy, Nam Định đã không trọn niềm vui khi bị XSKT Cần Thơ cầm hòa không bàn thắng trên sân nhà.

    Lê Thành - BongDa.com.vn - TTVN | 11:45 16/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...