MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Chuyện lạ về gã thủ môn Chelsea 7 năm không bắt trận nào

    17:55 Thứ năm 09/11/2017 | 2

    Ký hợp đồng với Chelsea từ năm 2010 nhưng cho đến nay, khi chuẩn bị chia tay đội bóng thành London, thủ thành Matej Delac vẫn chưa bắt trận nào trong màu áo The Blues ở các giải đấu chính thức.

    Delac đặt bút ký hợp đồng với đội chủ sân Stamford Bridge cách đây hơn 7 năm từ CLB Inter Zapresic của Croatia. Tuy nhiên, do không tìm được giấy phép lao động ở Anh nên Delac chưa thể ra mắt ngay tại Chelsea.

     - Bóng Đá

     Delac chưa từng bắt cho Chelsea trong 1 trận cầu chính thức suốt 7 năm qua.

    Anh được gửi sang Vitesse Arnhem dưới dạng cho mượn. CLB Hà Lan được ví như "sân sau" của Chelsea để họ phát triển, tạo cơ hội cho các cầu thủ được chơi bóng thường xuyên.

    Tuy vậy, Delac vẫn không giải quyết được vấn đề giấy phép lao động tại xứ sương mù, khiến anh mòn mỏi chờ cơ hội bắt chính cho Chelsea ở một trận cầu chính thức.

    Mùa giải năm ngoái, Delac chơi cho Mouscron tại Bỉ. Đây cũng là lần thứ 10 thủ thành 25 tuổi này được Chelsea đem đi cho mượn.

    Có một thực tế khá thú vị, sau khi thủ quân John Terry rời sân Stamford Bridge hè vừa qua thì chính Delac hiện đang là cầu thủ thuộc biên chế The Blues giàu thâm niên nhất.

     - Bóng Đá

     Anh từng có cơ hội tập luyện cùng Drogba.

    Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, Delac thừa nhận, có lẽ anh cần phải tìm cho mình bến đỗ mới để được ra sân thi đấu "danh chính ngôn thuận".

    "Sẽ đến lúc tôi cần phải rời Chelsea. Rất nhiều người hỏi có cảm thấy hối tiếc khi gia nhập đội bóng thành London hồi trẻ hay không? Tôi khẳng định là không hề.

    Khoảng thời gian qua, tôi được tiếp xúc, gặp gỡ và tập luyện cùng rất nhiều cầu thủ giỏi và giàu kinh nghiệm. Chelsea tin tưởng ở tôi và gia hạn hợp đồng vài lần. Khúc mắc chính là tôi không thể kiếm được giấy phép lao động ở Anh."

    T.A | 17:09 09/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...