MỚI NHẤT :
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Pháp thua vì quá thận trọng

    06:33 Thứ hai 11/07/2016 | 20| 12

    BongDa.com.vn Cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải cho rằng Pháp đã tước đi cơ hội chiến thắng của mình khi thi đấu quá thận trọng và không có những điều chỉnh hợp lý trước Bồ Đào Nha.

    Từng rất kỳ vọng vào đội hình đồng đều, chất lượng và đậm chất tấn công của đội bóng nước chủ nhà EURO 2016, ông Vũ Mạnh Hải đã ngay lập tức chia sẻ cảm xúc trên trang cá nhân của mình khi trận chung kết khép lại. Theo ông, HLV chính là khâu yếu nhất của Pháp ở trận này.

    GettyImages545932076

     Giroud kém hiệu quả nhưng được HLV Deschamp tin tưởng quá lâu. Ảnh: Internet.

    “Pháp có lực lượng mạnh hơn hẳn nhưng không dám pressing đối thủ. HLV Didier Deschamp không có giải pháp sắc sảo trong tấn công khi cứ dùng Olivier Giroud – cầu thủ cao lớn nhưng thiếu tốc độ mà lại thừa vụng về. Đáng lẽ phải để Anthony Martial vào sân sớm hơn và không nên thay Dimitri Payet, cầu thủ có khả năng sáng tạo nhất ra sân” – ông Hải viết ngắn gọn trên Facebook.

    Trao đổi với chúng tôi, ông Hải phân tích thêm rằng Pháp rõ ràng nắm giữ quá nhiều lợi thế về con người. Bên phía Bồ Đào Nha, ngôi sao sáng nhất, niềm hy vọng gần như là duy nhất Cristiano Ronaldo thì đã chấn thương ra nghỉ sớm, không còn mối đe doạ nào quá ghê gớm nữa.

    Vậy mà trong tình thế ấy, Deschamp vẫn quá cầu toàn khi bố trí thường xuyên đến 4, 5 cầu thủ ở nhà phòng ngự. Cả Paul Pogba lẫn Blaise Matuidi giẫm chân lên nhau bên sân mình, không ai dám đẩy cao lên để gây sức ép.

    Các bài tấn công của Pháp cũng thể hiện một sự phân vân, thiếu quyết đoán trong tính toán của ban huấn luyện. Tấn công nhưng vẫn sợ thua.

    “Vì thế mà tấn công không đủ nhân lực, không đủ áp lực, khiến hàng thủ Bồ Đào Nha kịp bổ sung, bọc lót cho nhau, và khi đó thì hàng công của Pháp chẳng còn cách nào khác là phải rút về, đánh lại từ đầu” – ông Hải nhận xét.

    Bên cạnh đó, chiến thuật của người Pháp cũng thiếu linh hoạt dẫn đến lối chơi dễ bị bắt bài. Giroud gần như không di chuyển, cũng không phối hợp được với đồng đội, anh này chỉ mạnh đánh đầu. Nhưng bài tấn công nhồi bóng bổng vào thì lại không thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt.

    Theo quan điểm của cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải, lẽ ra HLV Deschamp phải thay Giroud ra, đưa những cầu thủ trẻ khoẻ, khéo léo vào, chỉ cần chạy chỗ xới tung lên cũng đủ làm xáo trộn tuyến phòng ngự của đối phương. “Như thế thì mới có khoảng trống mà tìm cơ hội ăn bàn chứ. Đằng này cho Martial vào sân ở hiệp phụ, chỉ còn chục phút nữa thì khó mà tạo ra hy vọng”!

    Ông Hải cũng đánh giá rất cao tài năng và bản lĩnh của HLV Fernando Santos. Chiến lược gia của Bồ Đào Nha rất giỏi trong việc xoay sở, bố trí đội hình phù hợp với lực lượng của mình.

    GettyImages545932140

     Pháp hơn hẳn Bồ Đào Nha về những cầu thủ chất lượng, nhưng họ quá thận trọng nên để tuột mất cơ hội của mình. Ảnh: Internet.

    “Thực ra Bồ Đào Nha cũng không có nhiều mục tiêu. Ronaldo ra rồi thì càng vô vọng. Họ chỉ chú trọng bắt người thật chặt để kéo dài trận đấu càng lâu càng tốt, nếu được đá luân lưu thì đúng như mong đợi. Ông Santos nhận thấy Pháp không dám dốc sức tấn công, nên ông ấy càng yên tâm phòng thủ.”

    Về tình huống Bồ Đào Nha có bàn thắng quyết định, ông Hải cho rằng đó chỉ là khoảnh khắc loé sáng của cầu thủ vào thay người Eder. Trong tình thế thời gian càng trôi đi thì càng thuận lợi, tâm lý của Eder hết sức thoải mái. Pha đi bóng và cú sút là hoàn hảo, nhưng trung vệ Pháp cũng có lỗi lớn khi theo kèm người không dứt khoát.

    Dù sao thì chiến thắng cho Bồ Đào Nha cũng là xứng đáng với nỗ lực và quyết tâm của họ, một đội bóng cửa dưới luôn chiến đấu kiên cường. Tuy vậy, ông Hải vẫn tiếc cho người Pháp vì họ lẽ ra đã có thể giành Cúp nếu biết tận dụng dù chỉ một phần ưu thế về thiên thời, địa lợi, nhân hoà.

    Quốc Bảo | 05:48 11/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...