(BongDa.com.vn) – Theo chuyên gia Đoàn Minh Xương, nguyên nhân dẫn đến thất bại 1-2 của U23 Việt Nam trước Myanmar chính là việc các cầu thủ của chúng ta đã quá nóng vội trong các pha tấn công. Bên cạnh đó, ông Xương cho rằng HLV Toshiya Miura hôm nay đã không điều khiển được thế trận khiến chúng ta phải dừng chân ở bán kết.
TNói về trận thua của U23 Việt Nam, chuyên gia Đoàn Minh Xương chia sẻ:
“Một thất bại quá đáng tiếc cho U23 Việt Nam. Theo tôi, nếu chúng ta bình tĩnh hơn trong cách tiếp cận trận đấu, HLV Miura có nhiều dấu ấn hơn trong cách dùng người và chỉ đạo chiến thuật thì U23 Việt Nam đã không phải dừng chân ở bán kết.
Tất cả chúng ta đều phải ghi nhận một nỗ lực tuyệt vời, một khát khao chiến thắng đến cháy bỏng của các cầu thủ U23 Việt Nam.
Tuy nhiên, ở một góc độ nào đó, tôi có cảm giác trong thất bại 1-2 trước Myanmar, các cầu thủ của chúng ta không còn được sự tinh tế, khôn ngoan cần thiết. Những thủ lĩnh thực sự ở hàng tiền vệ như Huy Hùng, Ngọc Thắng,… không thể giữ nhịp được lối chơi nhất là trong thời gian của hiệp hai.
Phải nói rằng Myanamar đã phong tỏa rất tốt Công Phượng trên hàng công, còn Hồng Quân lại vô duyên đến mức kỳ lạ,” chuyên gia Đoàn Minh Xương vẫn chưa hết tiếc nuối khi U23 Việt Nam phải dừng chân ở bán kết.
Nhưng ở một góc cạnh khác, ông Xương chỉ ra rằng các cầu thủ U23 Việt Nam đã quá nóng vội và đặc biệt HLV Miura đã không thể điều khiển được thế trận.
Ông nói: “Điều đầu tiên trong thất bại của U23 Việt Nam là quá nóng vội, ngoài Hồng Quân bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn ra, thì Phi Sơn, Thanh Bình, Ngọc Thắng, thậm chí là cầu thủ có tố chất rất tố như tiền vệ Huy Hùng, đều không giữ được bình tĩnh khi nhận bàn thua thứ hai.
Không quá lời khi nói U23 Việt Nam hôm nay chơi quá thiên về thể lực. U23 Myanmar chơi phòng ngự từ xa, chủ yếu đánh chặn trước vòng 16m50, nhưng U23 Việt Nam vẫn không khôn ngoan kéo giãn đội hình, tìm khoảng trống cho cầu thủ tuyến trên, mà chúng ta cứ nhồi bóng cho Công Phương và Hồng Quân.
U23 Việt Nam hôm nay cũng không có những mảng miếng phối hợp cụ thể, hay lối đá biên sở trường nhằm kéo giãn đội hình đối phương, nhận bàn thua thứ hai tâm lý căng cứng của các học trò HLV Miura đã thể hiện khá rõ ràng.”
Không cố tình chỉ trích HLV Miura, nhưng trong thất bại hôm nay của các cầu thủ U23 Việt Nam, theo cựu HLV CLB TP.HCM thì ông thầy người Nhật có một phần trách nhiệm rất lớn: “U23 Việt Nam đã không có đòn gì mới trong trận đấu với U23 Myanmar. Ở đây tôi muốn nói đến yếu tố bất ngờ trong lối chơi của U23 Việt Nam là không có.
Việc ông Miura không tạo ra sự ổn định. Việc thay đổi năm đội hình ở vòng bảng khiến chúng ta có sự chệch choạc nhất định.
Thất bại của U23 Việt Nam nằm ở việc thụ động trong lối chơi. Khi đối phương dẫn trước 2-1, HLV Miura tung hai tiền đạo là Phi Sơn, Thanh Bình vào sân. Như vậy chúng ta đá với bốn cầu thủ trên hàng công, nhìn Công Phượng tụt về phía sau hay Hồng Quân chạy tít về phòng ngự. Cách bố trí đội hình như vậy không nằm trong kế hoạch của chúng ta.
Khi thời gian trôi gần về phút cuối, HLV Miura lại tung Hữu Dũng vào sân, nếu điều chỉnh chúng ta nên thay Ngọc Thắng nay từ đầu, bởi một cầu thủ đã nhận thẻ vàng tâm lý rất khó đá.”
Một lần nữa U23 Việt Nam lại khiến NHM thất vọng khi không thể chinh phục thành công tấm HCV SEA Gmaes. Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn một trận đấu tranh hạng ba. Hy vọng những Công Phượng, Huy Hùng, Ngọc Hải, Thanh Bình, Hồng Quân,… sẽ đứng dậy sau thất bại cay đắng này.