MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • Chuyện Dortmund: Tương lai sao mù mịt

    11:20 Thứ bảy 20/06/2015

    Dortmund đã kết thúc một mùa giải không đến nỗi nào khi có được tấm vé tham dự Europa League nhờ những nỗ lực tột cùng ở nửa sau mùa giải.

    (BongDa.com.vn) – Dortmund đã kết thúc một mùa giải không đến nỗi nào khi có được tấm vé tham dự Europa League nhờ những nỗ lực tột cùng ở nửa sau mùa giải. Nhưng càng lúc, người ta càng nhận ra rằng đội chủ sân Signal Iduna Park đã bước qua thời hoàng kim và đang có quá nhiều mối lo cần phải giải tỏa.

    Dortmund đã kết thúc một mùa giải không đến nỗi nào khi có được tấm vé tham dự Europa League. Ảnh: Internet.
    Dortmund đã kết thúc một mùa giải không đến nỗi nào khi có được tấm vé tham dự Europa League. Ảnh: Internet.
    C
    ần phải nhìn nhận một thực tế phũ phàng rằng những con người lập nên chiến tích vang dội đoạt liên tiếp hai chiếc Đĩa bạc trước mũi “Hùm xám” đa phần đều đã không còn nữa.

    Nếu Robert Lewandowski và Mario Goetze gia nhập chính Bayern Munich thì những Jakub Błaszczykowski hay Ilkay Gundogan đều hay dính chấn thương và không còn là chính mình.

    Hai đứa con lưu lạc từ Premier League trở về là Nuri Sahin và Shinji Kagawa đều không thể tìm lại thời vang bóng của mình như thời điểm cách đây 3-4 năm nữa.

    Lối đá của Vàng đen đang dần bị bắt bài, nhân sự thì cũ kỹ và bắt đầu hụt hơi khiến đội chủ sân Signal Iduna Park rơi dần đều qua thời gian để rồi cuối cùng chính thức rơi vào khủng hoảng như mùa giải vừa rồi.

    Trong hai mùa giải vừa qua, Jurgen Klopp không còn trình làng được những nhân tố mới đủ sức gánh vác khoảng trống mà các đàn anh để lại. Những Erik Durm, Milos Jojic hay Oliver Kirch mới chỉ ở dạng sao mai và còn cần rất nhiều thời gian để đạt đến đẳng cấp của các đàn anh thậm chí là không bao giờ có thể vươn tới đẳng cấp của họ.

    Đã thế, ngôi sao rực sáng nhất bao năm qua của Dortmund chính là Jurgen Klopp sẽ không còn dẫn dắt đội chủ sân Signal Iduna Park từ mùa giải này. Ông thầy người Đức được xem là người thổi hồn vào lối chơi của Vàng đen lại là người có con mắt tinh tường trong khâu đào tạo ra các sao mai không còn dẫn dắt “Chó mực” được xem là mất mát quá lớn lao thật sự quá khó để bù đắp.

    Tân thuyền trưởng Thomas Tuchel sẽ phải đối diện với vô vàn chông gai khi tiếp bước cái bóng quá lớn mà Kloop để lại.

    Một nhược điểm mà BLĐ Dortmund mắc phải trong vài năm gần đây chính là việc họ không “mát tay” trong việc chiêu mộ các bản hợp đồng. Những Ciro Immobile, Adrian Ramos hay Aubameyang thực sự đều không phát huy đúng năng lực của mình khiến người hâm mộ thất vọng.

    Một hiện trạng đáng lo cuối cùng của nhà vô địch Bundesliga 2011/2012 là việc phải lo giữ chân các ngôi sao trong mùa hè này. Đây chính là mối lo thường trực của đội bóng này khi họ không có một nền tảng tài chính quá mạnh mẽ.

    Bộ đôi trung vệ Mats Hummels và Neven Subotic cùng với ngôi sao tấn công Marco Reus chính là những người được ve vãn nhiều nhất khiến Dortmund luôn phải nhọc nhằn giữ chân.

    Trong bối cảnh mà Bayern Munich vẫn đang mạnh lên từng ngày trong khi những Schalke 04, Bayer Leverkusen hay Wolfsburg vẫn đang nâng tầm rõ rệt thì nỗi lo cho Dortmund ngày càng lớn hơn.

    Một tấm vé tham dự Champions League trở lại trong mùa giải mới chính là mục tiêu lớn nhất của thầy trò Thomas Tuchel thế nhưng chắc chắn Vàng đen sẽ không dễ dàng gì hiện thực hóa mục tiêu này.

    Quốc Tuấn - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...