MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Chuyện chưa biết về nữ bác sĩ xinh đẹp của đội tuyển Thái Lan

    21:09 Thứ năm 15/11/2018

    Ở đội tuyển quốc gia Thái Lan, các cầu thủ thường gọi nữ bác sĩ Sirinee Trihipipipatkul bằng cái tên thân mật: "Bác sĩ Li".

    Năm nay 27 tuổi, Sirinee Trihipipipatkul là bác sĩ của đội tuyển Thái Lan. Cô từng có thời gian du học ở Mỹ thông qua chương trình trao đổi sinh viên. Đại học Minnesota là nơi cô trau dồi kiến thức. Mới đây, trang Fox Sports Asia đã có cuộc trò chuyện ngắn với nữ bác sĩ xinh đẹp này.

    * Hãy giới thiệu một chút về mình đi, "Bác sĩ Li"?

    - Xin chào. Tôi là Sirinee Trihipipipatkul, mọi người hay gọi là Liy, và năm nay 27 tuổi. Bangkok là nơi tôi sinh sống. Trước đó, tôi tốt nghiệp trường Montfort, có bằng cử nhân y khoa ở đại học Chiang Mai, và từng du học tại trường đại học Minnesota (Mỹ).

     - Bóng Đá

     Trang Fox Sports Asia vừa có bài phỏng vấn với nữ bác sĩ tuyển Thái Lan.

    * Hãy nói về sở thích thể thao của cô đi?

    - Tôi thích rất nhiều đội bóng. Tại Thái Lan, tôi thích Muang Thong United. Còn với bóng đá quốc tế, tôi hâm mộ FC Barcelona. Đây là đội bóng có lối chơi ban bật rất đẹp mắt.

    * Vậy ai là cầu thủ cô yêu thích nhất?

    - Tôi thích những cầu thủ có thân hình thấp bé (cười). Lý do vì họ giống với người Thái. Lionel Messi cũng là một trong những siêu sao tôi mến mộ. Anh ta không chỉ tài năng, luôn tạo ra ma thuật trên sân cỏ, mà còn sống rất bình dị ngoài đời thường.

    Nhiều lúc, tôi nghĩ mình như đang "yêu đơn phương" Messi (cười). Còn với đội tuyển Thái Lan, tôi thích Chanathip Songkrasin vì anh ta nhỏ bé như Messi vậy.

    * Là bác sĩ ở đội tuyển quốc gia, vậy cô cảm thấy thế nào?

    - Dĩ nhiên rất áp lực. Trong bóng đá, chấn thương là điều khó tránh khỏi. Ở các trận đấu, tôi phải luôn theo dõi tình huống chăm chú, khi cần sẽ chạy thật nhanh vào sân để giúp đỡ cầu thủ bị nạn.

     - Bóng Đá

     Nữ bác sĩ Sirinee Trihipipipatkul có sở thích chụp ảnh.

    * Cô đã gặp ca nào khó nhất chưa?

    - Đó là trận đội tuyển Thái Lan đá giao hữu với Trinidad&Tobago. Lúc đó, một pha va chạm mạnh giữa cầu thủ hai đội đã khiến Thitipan Puangchan bị tổn thương vùng đầu. Anh ta đã bị choáng và ê-kíp buộc phải đưa tiền vệ này đến bệnh viện nhanh chóng.

    * Làm bác sĩ ở đội tuyển Thái Lan thách thức nào với cô?

    - Chúng tôi phải thường xuyên cập nhật kiến thức y khoa, ngoài ra, còn phải hiểu luật Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) áp dụng nữa. Tôi cùng cộng sự luôn phải mày mò để tìm ra cách chữa trị chấn thương cho cầu thủ hồi phục sớm nhất có thể.

    * Cô nghĩ sao về tương lai của bóng đá Thái Lan?

    - Chắc chắn tôi muốn nền bóng đá nước nhà phát triển mạnh hơn. Lúc này, chính phủ cần đầu tư nhiều vào công tác đào tạo trẻ. Lứa cầu thủ nhí giống như phần móng của tòa nhà vậy. Càng xây chắc bao nhiêu, nó lại càng vững chắc sau này.

    Tôi rất hy vọng sẽ có nhiều cầu thủ Thái Lan được ra nước ngoài thi đấu trong tương lai.

     - Bóng Đá

     Nữ bác sĩ đội tuyển Thái Lan có ngoại hình rất trẻ trung, xinh đẹp.

    * Ở trận đấu tiếp theo của AFF Cup, đội tuyển Thái Lan sẽ chạm trán đội tuyển Indonesia, cô nghĩ tỷ số sẽ thế nào?

    - Chắc chắn đội tuyển Thái Lan sẽ thắng 2-1.

    * Rồi sau đó thì thế nào?

    - Tôi tin đội nhà sẽ vô địch. Các cầu thủ Thái Lan có đủ sự tự tin và động lực để vươn tới đích đến cuối cùng. Nhưng họ đừng quên phải biết tự chăm sóc mình, tránh những chấn thương (cười).

    * Theo Fox Sports Asia

    * Ảnh: Facebook nhân vật

    Nguyên Trí | 21:00 15/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...