MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • "Chuquachulai" như Man Utd 2010/11, Liverpool đã mơ về ngôi vương Premier League

    06:38 Thứ sáu 03/01/2020 | 1

    BongDa.com.vn Ngôi vương nước Anh ở mùa giải năm nay có lẽ khó thoát khỏi tay của huấn luyện viên Jurgen Klopp và các học trò...

    Rạng sáng nay, Liverpool tiếp tục thể hiện phong độ hủy diệt với chiến thắng trước Sheffield United. Với việc giành trọn điểm số không chỉ giúp đội bóng vùng Merseyside sở hữu chuỗi 51 trận bất bại tại Anfield, mà họ đã tiến thêm một bước trong hành trình hướng tới chức vô địch giải NHA mùa này.

    Vẫn còn 17 vòng đấu nữa để khép lại cuộc chơi, nhưng những gì xảy ra tại Anfield cách đâu chưa lâu có thể chứng minh rằng The Kop đã nghĩ về chức vô địch hoặc phần nào đó vô cùng tự tin trên con đường mình đang đi, bởi họ cố gắng biểu diễn như... Manchester United ở mùa giải 2010/11.

    Chơi như

     Liverpool chuyền bóng câu giờ trong những phút cuối để bảo toàn tỉ số, nhằm giữ sức cho chặng nước rút.

    Đội chủ nhà đã tung ra tổng cộng 970 đường chuyền (con số cao nhất của Liverpool trong một trận đấu cụ thể mùa này), tỷ lệ chính xác lên đến 90%. Đặc biệt, có đến 8 cầu thủ tung ra 90+ đường chuyền và biểu đồ cho thấy họ cố gắng đan bóng bên phần sân nhà nhiều hơn nữa vào thời điểm 10 phút cuối trận.

    Thống kê này khiến chúng ta liên tưởng về Man Utd trong trận thắng Blackburn Rovers vào năm 2011, khi đạt 174 đường chuyền trong vòng 10 phút cuối và hoàn toàn là "chuyền qua chuyền lại" để giết thời gian, sau đó dễ dàng biến Chelsea thành cựu vương với 9 điểm cách biệt (80 so với 71).

    Trên thực tế, cuộc đụng độ giữa Liverpool và Sheffield đã sớm kết thúc sau khoảng một giờ đồng hồ thi đấu, khi cặp đôi Mohamed Salah và Sadio Mane đồng loạt nổ súng. Đội chủ nhà chỉ để đối thủ dứt điểm vỏn vẹn 3 lần sau 90 phút tại Anfield, dù mức trung bình bắn phá của The Blades mùa này là 9,9.

    Chơi như

     Năm nay có lẽ là thời khắc để Liverpool xưng bá.

    Nhìn vào bảng xếp hạng Premier League sau vòng 21, sẽ thật khó để tin Manchester City có thể làm được điều kỳ diệu như trước, nhất là khi nhà đương kim vô địch không hề có sự ổn định ở hàng phòng ngự, điều thường xuyên khiến họ lâm vào cảnh éo le ở mùa giải năm nay trước nhiều đối thủ.

    Trong khi đó, Liverpool với sức mạnh vô song vẫn còn một trận chưa đấu (gặp West Ham United) ngoài 13 điểm làm vốn trước Leicester City. Phong độ khủng khiếp ở cả 3 tuyến đang giúp đội bóng vùng Merseyside không thể thua dù có những thời điểm họ thực sự gặp khó khăn trong một vài trận đấu. 

    Năm ngoái, các học trò của huấn luyện viên Jurgen Klopp chỉ thua 1 trận, dẫn trước 7 điểm sau vòng 22 và toàn thắng trong 9 trận cuối, nhưng vẫn phải ngậm ngùi về đích thứ hai. Điều đó chỉ ra rằng, thất bại đó là vì Man City quá xuất sắc chứ không phải Liverpool sa sút về mặt phong độ.

    Chơi như

     Quá khó để bám đuổi Liverpool ở mùa giải năm nay.

    Tuy vậy (như đã nói), thực tế bây giờ quá khác biệt khi The Citizens thất thường cùng hàng phòng ngự thảm họa. Leicester City tiến bộ vượt bậc nhưng sau thất bại toàn diện hôm 27/12/2019, có lẽ The Foxes nên hiểu rằng mục tiêu khả dĩ nhất của họ nên là một tấm vé dự Champions League mùa tới.

    Các CĐV Arsenal không dám mơ đội nhà vô địch, và họ chỉ mong Liverpool lên ngôi với ít nhất một trận thua để mất đi yếu tố bất bại. Có lẽ, chân mệnh thiên tử chẳng còn ai khác ở đây nữa, bây giờ người ta đang hy vọng xem liệu kỷ lục 100 điểm của Man City có bị phá hay không mà thôi...

    Salah tập luyện trước trận gặp Sheffield:

    Trung Quân | 06:08 03/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...