MỚI NHẤT :
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • “Chúng tôi đã chơi tốt trước những người đang thống trị giải đấu”

    07:30 Thứ hai 04/03/2019

    BongDa.com.vn Mặc dù không cảm thấy vui vẻ về kết quả của trận đấu với Juventus nhưng HLV Carlo Ancelotti vẫn rất tự hào về các học trò.

    Được thi đấu ngay tại chảo lửa San Paolo, Napoli tự tin sẽ trở thành đội đầu tiên đánh bại Juventus trong mùa giải này. Thế nhưng, kết thúc 90 phút thi đấu, những gì họ đạt được chỉ là nỗi thất vọng. Đội khách đã ra về với 3 điểm trọn vẹn, qua đó nới rộng khoảng cách với chính Partenopei lên thành 16 điểm.

     - Bóng Đá

    Chiếc thẻ đỏ của Alex Meret đã làm thay đổi trận đấu.

    Phát biểu sau trận đấu, HLV Carlo Ancelotti của Napoli đã bắt đầu bằng những nhận xét về chiếc thẻ đỏ của Alex Meret, khoảnh khắc đã làm thay đổi trận đấu. Ông nói: “Đó là 1 tình huống gây tranh cãi. Tôi không nghĩ rằng Meret đã chạm vào Ronaldo, nhưng đó không phải là vấn đề.

    Các yếu tố khác cần phải được đánh giá. Liệu Ronaldo có thể chạm vào bóng tiếp để ghi bàn hay không, hay sẽ hướng tới cột cờ phạt góc, vị trí của Allan. Trọng tài có thể dùng VAR để quyết định. Tại sao chúng ta lại có công nghệ này? Tôi không có tranh luận gì về pha phạm lỗi, nhưng đó nên là 1 chiếc thẻ vàng thay vì thẻ đỏ.”

    Cựu thuyền trưởng của AC Milan cũng không giấu được niềm tự hào về màn trình diễn của các học trò: “Tôi rất vui mừng với cách toàn đội đã chống lại nghịch cảnh. Mọi thứ vô cùng khó khăn đối với chúng tôi khi Meret phải rời sân. Chúng tôi thi đấu thiếu người trước Juventus trong hiệp 2, nhưng tôi đã thấy thể lực và tính cách tuyệt vời từ Napoli. Điều ấy đã cho thấy đội bóng này tốt như thế nào.

     - Bóng Đá

     HLV Carlo Ancelotti rất tự hào về các học trò.

    Tôi không hối tiếc về giải đấu này vì chúng tôi đang xây dựng cho hiện tại và tương lai. Chúng tôi đã đưa các cầu thủ trẻ vào đội và sẽ còn nhiều cái tên nữa sẽ xuất hiện vào năm tới. Bất ngờ lớn nhất trong tối nay là cách Napoli chơi trước những người đang thống trị giải đấu. Điều đó giúp chúng tôi tự tin để tiếp tục đi trên con đường này.”

    Thất bại trước Juventus sẽ khiến các Tifosi yêu mến Napoli cảm thấy buồn. Tuy nhiên, Partenopei cần nhanh chóng quên đi nỗi đâu này và sẵn sàng cho cuộc đối đầu với Red Bull Salzburg tại Europa League sau 4 ngày nữa. Đây là đấu trường cuối cùng thầy trò ông Carlo Ancelotti có thể mơ mộng về 1 danh hiệu trong mùa giải này.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Faro | 07:05 04/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...