Arsenal đang ở trong giai đoạn khó khăn nhất từ khi mùa giải 2019/20 khởi tranh. 2 trận đấu gần nhất tại Premier League, Pháo Thủ chỉ giành được vỏn vẹn 1 điểm, dù chạm trán 2 đối thủ bị đánh giá thấp hơn là Sheffield United và Crystal Palace. Không những thế, đoàn quân do HLV Unai Emery dẫn dắt còn gặp rắc rối vì vụ việc Granit Xhaka gây gổ với CĐV.
Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự thiếu ổn định của Arsenal mùa này đến từ các tân binh. Bản hợp đồng kỷ lục - Nicolas Pepe vẫn chưa tái hiện phong độ ở Pháp, David Luiz thiếu an toàn, Kieran Tierney chỉ vừa trở lại sau chấn thương, Dani Ceballos phập phù và vừa đá hỏng quả penalty khiến Pháo Thủ bị loại khỏi Carabao Cup. Gabriel Martinelli tuy gây ấn tượng ở đấu trường phụ nhưng dấu ấn tại Premier League là rất mờ nhạt.
Ngoài 5 hợp đồng kể trên, Arsenal còn có 1 chữ ký khác ở phiên chợ hè là William Saliba. Pháo Thủ quyết định cho Saint-Etienne mượn lại trung vệ 18 tuổi 1 mùa.
Phát biểu qua L'Equipe, HLV Claude Puel của Saint-Etienne tin rằng Arsenal đã chiêu mộ sáng suốt và bày tỏ sự tiếc nuối khi phải chứng kiến cậu học trò gia nhập Emirates: "Thay vì mua 1 cầu thủ đã hoàn thiện, tôi thà mua 1 người đang phát triển và giúp cậu ấy trưởng thành."
"Thật khó để chấp nhận sự thật rằng chúng tôi đã bán cầu thủ hay nhất - 1 cậu bé để làm đầy hòm tiền. Khi bạn phải bán những viên đá quý để giải quyết ngân sách và thực hiện những thỏa thuận ngắn hạn để lấp các khoảng trống, nó chỉ phản tác dụng."
Xem Saliba đến Arsenal tập luyện: