(BongDa.com.vn) – Trước cuộc đối đầu căng thẳng với U19 Thái Lan ở trận chung kết U19 ĐNÁ năm 2015, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn có được điểm tựa rất lớn khi hầu hết kiều bào Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại đất nước xứ triệu Voi sẽ tiếp lửa cho U19 Việt Nam.
CỞ trận bán kết gặp U19 Lào, đã có hơn 5 ngàn CĐV Việt Nam đến để “tiếp lửa” cổ vũ cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Trong đó đa phần chính là những kiều bào Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập trên đất nước bạn Lào.
Đến trận chung kết sắp tới, đã không ít CĐV di chuyển sang đất nước xứ triệu Voi để cổ vũ động viên cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn trong trận đấu cuối cùng của giải. Hơn nữa, cũng đã có hàng nghìn CĐV Lào sẵn sàng “tiếp lửa” ủng hộ U19 Việt Nam giành chiến thắng trước cuộc đối đầu với người Thái.
Trước trận chung kết, U19 Việt Nam đã có buổi tập ngập tràn niềm vui và tiếng cười. Tuy nhiên, HLV trưởng U19 Việt Nam cho rằng các học trò cần quên đi chiến thắng ở bán kết và tập trung cao độ khi gặp Thái Lan. Theo ông thầy quê phố biển Nha Trang này, cơ hội giành ngôi vô địch sẽ chia đều cho cả hai.
Trong lịch sử U19 Việt Nam đã 3 lần không thể giành chiến thắng ở các trận chung kết U19 ĐNÁ. Ở lần thứ 4 này, với những gì thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã thể hiện, NHM đang kỳ vọng rất lớn vào việc U19 Việt Nam sẽ đánh bại người Thái.
Tại quên nhà TP.HCM để tiếp lửa cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn trong cuộc chạm trán với U19 Thái Lan, Hội CĐV Việt Nam VSF sẽ tổ chức buổi offline tại SVĐ Hoa Lư – Đinh Tiên Hoàng – Q.1
Ở giải U19 (ĐNÁ) 2015 diễn ra trên đất Lào, U19 Việt Nam giành ngôi vị nhất bảng B, với chiến thắng 2-0 trước Đông Timor, hòa 0-0 với Malaysia, thắng U19 Singapore với tỉ số 6-0. Đến bán kết, U19 Việt Nam thắng đậm U19 chủ nhà Lào với tỉ số 4-0.
Để bước vào trận chung kết, U19 Thá Lan toàn thắng cả 4 trận đấu ở vòng bảng trước U19 Lào (2-1), U19 Philippines (4-1), U19 Brunei (6-0) và U19 Campuchia (6-0). Tại bán kết, đội bóng trẻ xứ chùa vàng đè bẹp U19 Malaysia với tỉ số 5-0 để gặp U19 Việt Nam ở chung kết.