Ngày hôm qua, trận chung kết ngược Premier League đã diễn ra giữa Cardiff (18) và Brighton (17). Với lợi thế sân nhà, Brighton nhập cuộc tốt và suýt ghi bàn nếu thủ thành Neil Etheridge không chơi lăn xả. Sau pha bóng trên, Cardiff bắt đầu ổn định đội hình, thi đấu sòng phẳng. Trước khi bước vào trận, họ kém Brighton 5 điểm và thi đấu nhiều hơn 1 trận, vậy nên Cardiff buộc phải thắng. Pha dứt điểm nguy hiểm của cầu thủ đội khách. Phút 22, điều Cardiff cần đã đến. Nathaniel Mendez-Laing có pha dứt điểm bên ngoài vòng cấm mở tỉ số 1-0. Niềm vui của cầu thủ 27 tuổi sau khi ghi bàn thắng rất quan trọng. Để thủng lưới, chủ nhà Brighton dồn lên tìm bàn gỡ hòa. Dù vậy, họ vấp phải sự truy cản quyết liệt của một Cardiff đang hưng phấn. Đầu hiệp hai, Sean Morrison có pha đánh đầu dũng mãnh nâng tỉ số lên 2-0 cho Cardiff. Niềm vui của thủ quân Morrison, anh cùng đồng đội đã làm nên điều tuyệt vời trên sân Brighton. Những phút còn lại, không có thêm bàn thắng được ghi, Brighton chấp nhận thất bại ngay trên sân nhà và bị đối thủ rút ngắn khoảng cách trên BXH. Chiến thắng này giúp Cardiff chỉ còn kém Brighton 2 điểm. Tuy họ thi đấu nhiều hơn 1 trận nhưng trận đá bù của Brighton sẽ là màn chạm trán với Tottenham. HLV Neil Warnock đang làm tất cả những gì có thể để giúp Cardiff trụ hạng. BXH hiện tại Nguồn: xevathethao.vn | Copy Link Thành Đạt | 01:40 18/04/2019