MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Chung kết Cúp FA: Ngày Lukaku chốt hạ Chelsea

    18:11 Thứ bảy 19/05/2018 | 1

    BongDa.com.vn Romelu Lukaku, như thường lệ vẫn là cái tên đáng chú ý nhất trong mỗi cuộc chiến giữa Man United và Chelsea ở mùa giải năm nay.

    Chelsea chính là đội bóng mang Lukaku về xứ sương mù năm 2011 với giá 15 triệu euro. Và có nằm mơ, tiền đạo người Bỉ cũng không nghĩ anh và The Blues lại có nhiều duyên nợ đến vậy. Được xem là Drogba 2.0 nhưng Lukaku chưa một lần được thừa nhận tại Stamford Bridge. Anh liên tục bị đem cho mượn ở West Brom rồi sau đó là Everton trước khi Chelsea bán đứt cho đội bóng vùng Merseyside.

    Những năm tháng thành công cùng Everton, Lukaku bắt đầu khiến đội bóng cũ thổn thức. Rất nhiều tin đồn đã xuất hiện cuối mùa trước cho rằng Chelsea muốn tái hợp 'đứa con' từng bị họ bỏ rơi. Nhưng thật bất ngờ, Lukaku đã chọn Man United để cuộc tình giữa anh và Chelsea vẫn mãi dang dở.

    Sẽ chẳng có chuyện gì để nói nếu đội bóng tiền đạo người Bỉ gia nhập không phải Man United, đối thủ không đội trời chung của Chelsea. Và rồi, cái tên Lukaku trở thành tâm điểm trong mỗi cuộc chiến giữa sắc đỏ - cờ xanh, hai trận đấu Premier League đã qua và chung kết Cúp FA đêm nay.

    Chung kết Cúp FA: Ngày Lukaku chốt hạ Chelsea - Bóng Đá

     Lukaku chọn màu áo đỏ thay vì về lại Chelsea.

    Thủ quân Gary Cahill và thủ môn Thibaut Courtois đã nói về ai bên phía Man United trước cuộc chiến tại Cúp FA? Câu trả lời đơn giản là Lukaku.

    "Sẽ rất khó khăn khi theo kèm Lukaku. Tôi đã đối đầu với cậu ấy nhiều lần trên sân tập cũng như các trận đấu chính thức. Khi Lukaku còn ở đây, cậu ấy có tài năng nhưng còn rất trẻ. Thật tiếc khi nhìn cậu ấy chia tay CLB. Lúc này Lukaku là tiền đạo hàng đầu thế giới. Cậu ấy có sức mạnh, tốc độ và khả năng dứt điểm tốt", Garry Cahill dành những lời khen cho người đồng đội cũ.

    Trong khi đó, cứng rắn hơn, Courtois khẳng định anh không sợ Lukaku: "Romelu không còn bí mật với tôi nữa, tôi biết tất cả về anh ấy. Anh ấy mạnh mẽ, nhanh, đánh đầu tốt nhưng tôi đã quá quen thuộc với Lukaku. Tôi không hề cảm thấy lo lắng."

    Chung kết Cúp FA: Ngày Lukaku chốt hạ Chelsea - Bóng Đá

     Lukaku ăn mừng bàn thắng vào lưới Chelsea trong trận lượt về Ngoại hạng Anh 2017/18.

    Tụ chung lại, Lukaku vẫn là tâm điểm của cuộc chiến đêm nay. Ở đó, người Chelsea phải hết sức đề phòng 'đứa con' họ từng bỏ rơi. Còn với Man United, Lukaku là niềm hy vọng số một của họ cho những bàn thắng.

    Bỏ qua những nghi ngờ khi gia nhập Man United, Lukaku đã có một mùa giải khá thành công cùng Quỷ đỏ. Anh đã thực hiện 27 bàn thắng cùng 9 đường kiến tạo sau 50 lần ra sân trên mọi đấu trường. Lukaku giờ là tiền đạo không thể thay thế tại Man United.

    Chấn thương trong cuộc chiến với Arsenal cuối Tháng Tư khiến Lukaku vắng mặt trong 3 trận gần nhất của CLB. Tuy nhiên, đó có thể là khoảng nghỉ cần thiết để anh sẵn sàng bùng nổ đêm nay, kết liễu đội bóng cũ Chelsea, kết thúc luôn những mối quan hệ kéo dài 7 năm với CLB này.

    Sau đêm Wembley, có thể mọi người sẽ chỉ còn nhớ đến một Lukaku xuất sắc trong màu áo Man United.

    Thành Đạt | 17:50 19/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...