Chiến thắng của Chelsea trước Everton vài giờ trước đặt áp lực nặng nề lên vai Tottenham. Tuy nhiên, họ đã chứng tỏ năng lực thật sự của mình, trong xuyên suốt mùa giải năm nay.
Lẽ ra Spurs đã có thể có hai bàn thắng, nếu Dele Alli và Eriksen không bỏ lỡ cơ hội từ hai tình huống ngon ăn tương tự nhau.
Chỉ hai phút sau, lần này tới lượt Eriksen. Từ một tình huống tương tự khi Son có bóng phản công rồi tung cú sút, nhưng cầu thủ người Đan Mạch lại đệm ra ngoài khung thành trống.
2/3 thời gian thi đấu của hiệp 1: Tottenham là đội chơi chủ động hơn. Họ nên có bàn thắng mở tỷ số, khi cả Alli và Eriksen đều bỏ lỡ các cơ hội rõ ràng.
Sang hiệp 2, mọi chuyện cũng không có gì biến chuyển. Giống như 45 phút đầu, Spurs là đội chủ động và tạo nhiều cơ hội hơn. Và rồi điều gì đến cũng phải đến.
Mọi chuyện còn tồi tệ hơn với Arsenal, khi chỉ 60 giây sau bàn thắng đó, Tottenham được hưởng penalty. Gabriel Paulista phạm lỗi ngớ ngẩn với Harry Kane trong vòng cấm. Và chân sút người Anh đã nâng tỷ số lên 2-0.
Những phút còn lại của trận đấu, Arsenal vô vọng trong việc tìm đường vào khung thành Tottenham và đành ngậm ngùi nhận thất bại tâm phục khẩu phục 0-2.
Với kết quả này, Spurs tiếp tục níu hy vọng mong manh đuổi kịp Chelsea trong cuộc đua vô địch, còn Arsenal, tham vọng top 4 của họ đang lung lay hơn bao giờ hết.