MỚI NHẤT :
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Chưa đấu Chelsea, Jose Mourinho đã chơi bài 'tâm lý chiến'

    06:47 Thứ hai 20/02/2017 | 6

    BongDa.com.vn HLV Jose Mourinho lại chơi bài 'tâm lý chiến' với Chelsea sau khi biết The Blues là đối thủ của Man United ở tứ kết FA Cup.

    Đêm qua, Man United đã có thắng lợi nhọc nhằn 2-1 trước Blackburn Rovers ở vòng 5 FA Cup nhờ pha lập công của Marcus Rashford rồi Zlatan Ibrahimovic. Lá thăm may rủi sau đó đã đưa Quỷ đỏ đụng Chelsea ở tứ kết.

    Đấu Chelsea, Jose Mourinho lại chơi đòn tâm lý chiến - Bóng Đá

     

    Khi được các phóng viên hỏi về tâm trạng khi biết Chelsea là đối thủ của mình, Người đặc biệt lên tiếng: "Tôi không nghĩ gì. Bởi Man United phải chơi với Saint-Etienne, phải có trận chung kết League Cup, và chờ đợi một đối thủ khác ở Europa League. Tôi phải chiến đấu cho một vị trí top 4 ở Ngoại hạng Anh nữa. Bởi thế, tôi có nhiều thứ phải suy nghĩ.

    Còn Chelsea, có lẽ họ chỉ cần nghĩ về FA Cup, bởi họ đã là nhà vô địch rồi. Họ không có gì khác để chơi ngoài FA Cup. Do đó, FA Cup là điều gì đó quan trọng với họ. Trận đấu sẽ diễn ra trong 1 tháng nữa, và tôi không muốn nói về nó bây giờ".

    Mourinho không quên lên tiếng khen ngợi Blackburn Rovers: "Họ đã thi đấu rất cố gắng và làm tốt hơn những gì thể hiện ở Championship. Các cầu thủ Blackburn Rovers đã nhập cuộc hưng phấn và tự tin. Họ đã khiến chúng tôi có cảm giác sẽ thua trận đấu này. Tuy nhiên, chúng tôi cũng xứng đáng với chiến thắng."

    Xem lại thắng lợi 2-1 của Man United trước Blackburn Rovers:

    Minh Tuấn - Thể Thao Việt Nam | 06:28 20/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...