MỚI NHẤT :
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • Chưa bao giờ người ta thấy Hà Nội lâm nguy như lúc này

    19:38 Thứ bảy 22/06/2019 | 1

    BongDa.com.vn Chấn thương mới nhất của chân sút chủ lực Ganiyu Bolayi Oseni đẩy thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm vào một cơn khủng hoảng mini.

    Chỉ 9 tháng sau khi vô địch V-League 2018 với số điểm kỷ lục cùng khoảng cách kỷ lục với đội xếp thứ 2, CLB Hà Nội lại đang nằm trong một cơn khủng hoảng nhân sự khá trầm trọng. Nó hiện đe dọa nghiêm trọng tham vọng bảo vệ ngôi vương ở giải quốc nội, và vươn mình ra đấu trường châu lục của đội bóng này.

    Vòng 12 V-League 2019, Trần Đình Trọng gặp chấn thương nghiêm trọng trong trận đấu với HAGL và phải rời sân trên cáng. Sau đó, trung vệ này được kết luận bị đứt dây chằng chéo, phải nghỉ thi đấu từ 6-8 tháng. Xem như bỏ luôn mùa giải này, thậm chí cơ hội dự SEA Games 30 và VCK U23 Châu Á 2020 vẫn còn bỏ ngỏ.

    Chưa bao giờ người ta thấy Hà Nội lâm nguy như lúc này - Bóng Đá

     Oseni gặp chấn thương trong trận đấu với Ceres Negros.

    Những tưởng mất đi trung vệ số một đã là điều tồi tệ nhất với nhà ĐKVĐ V-League. Nhưng rồi khó khăn lại ập đến với thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm, trận đấu tại bán kết lượt đi AFC Cup khu vực Đông Nam Á với Ceros Negros tiếp tục lấy đi chân sút chủ lực Ganiyu Bolayi Oseni, người đã đóng góp tới 16 bàn thắng ở mùa giải này cho đội bóng thủ đô.

    Phía CLB Hà Nội xác nhận, cựu tiền đạo của U23 Nigeria sẽ phải bước lên bàn mổ và cần ít nhất 3 tháng để hồi phục trở lại. Cần biết Oseni hiện tại đang là chân sút hàng đầu của Hà Nội cả V-League (7 bàn) lẫn AFC Cup (9 bàn).

    Trong khi đó nhiều trụ cột của họ như Duy Mạnh, Quang Hải lại phải căng mình ra đi thi đấu liên tục. Riêng Quang Hải, cầu thủ không thể thiếu trên hàng công CLB Hà Nội vẫn chưa thể tìm lại được phong độ đỉnh cao kể từ King's Cup 2019. Hải "con" rõ ràng cũng rơi vào tình trạng quá tải tương tự như Đình Trọng khi phải cày ải tại nhiều giải đấu trong suốt hơn 1 năm qua. 

    Chưa bao giờ người ta thấy Hà Nội lâm nguy như lúc này - Bóng Đá

     Trước đó, CLB Hà Nội cũng đã mất Đình Trọng đến hết mùa giải này.

    Ở V-League, Hà Nội đang vấp phải sự trỗi dậy mạnh mẽ của CLB TP.HCM, đồng thời nhận lấy 2 thất bại sau lượt đi, số trận thua bằng cả mùa giải trước. Cần biết mùa giải này, đội bóng của bầu Hiển không chỉ chơi ở giải quốc nội, mà họ còn mang trọng trách tìm lại thể diện cho bóng đá Việt Nam tại sân chơi châu lục cấp CLB. 

    Ba ngày tới, Hà Nội sẽ tiếp đón Ceros Negros trên sân nhà với mục tiêu không gì khác ngoài một chiến thắng để giành lấy tấm vé đi tiếp ở AFC Cup. Lợi thế đôi chút nghiêng về phía đại diện của Việt Nam, khi họ có 1 trận thòa, cùng 1 bàn ghi được trên sân khách.

    Vương Ngọc | 19:30 22/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...