MỚI NHẤT :
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • "Chủ tịch tương lai" của Barca công bố kế hoạch, Solskjaer bất ngờ nhận được tin vui

    22:37 Thứ năm 29/10/2020 | 4

    BongDa.com.vn Trong vòng 3 tháng tới, Barcelona sẽ được dẫn dắt bởi một vị lãnh đạo mới.

     

    Koeman nói về trận thắng Juventus 

    Victor Font - ứng cử viên hàng đầu cho vị trí Tân chủ tịch của Barcelona mới đây đã chia sẻ với Sky Sports về kế hoạch đưa đội chủ sân Camp Nou trở lại thời kỳ hoàng kim đã mất. Ông khẳng định Lionel Messi sẽ là một phần của CLB trong tương lai, nhưng quan trọng hơn, Font sẽ mang những cá nhân từng làm nên thành công cho Barca trở lại Camp Nou, bao gồm Pep Guardiola, Xavi, Iniesta và Puyol.

    Lionel Messi and Pep Guardiola reunion at Barcelona wanted by presidential frontrunner Victor Font - Bóng Đá

     Không thể cùng Man City giành Champions League nhiều năm qua, khả năng Pep về lại "mái nhà xưa" là không hề nhỏ.

    Để bổ nhiệm Guardiola, đương nhiên việc đầu tiên Barca cần làm là sa thải HLV Ronald Koeman. Trên lý thuyết thì Font cũng chẳng nhất thiết phải có một lý do cụ thể nào đó, vì ông chỉ cần bồi thường hợp đồng cho chiến lược gia người Hà Lan. Hơn nữa, với việc vị thuyền trưởng kế nhiệm sẽ là Guardiola - người từng biến Barcelona thành một cơn ác mộng thực sự đối với bất kỳ đội bóng nào trên thế giới, thì việc "trảm" Koeman lại càng không bị phản đối mạnh mẽ bởi các Cules.

    Thực tế, nếu phải có một lý do, thì rất có thể Koeman sẽ "tự" mang nó đến cho Barca. Nên nhớ, trước chiến thắng Juventus tại Champions League, đội chủ sân Camp Nou đã trải qua 3 trận đấu liên tiếp tại La Liga chỉ toàn hòa và thua. Tất nhiên, chẳng có điều gì đảm bảo cho việc đoàn quân của Koeman sẽ không lặp lại chuỗi thành tích tệ hại này trong tương lai. Và khi đó, Font đã có cho mình một lý do chính đáng để sa thải Koeman.

    Lionel Messi and Pep Guardiola reunion at Barcelona wanted by presidential frontrunner Victor Font - Bóng Đá

    Koeman sẽ trở thành "nạn nhân" của Victor Font.

    Về phía Manchester City, để thay thế Guardiola, sự lựa chọn hàng đầu của họ chắc chắn sẽ là HLV Mauricio Pochettino - người quá am hiểu bóng đá Anh và tương tự Pep, ông cũng được đánh giá cao về nền tảng chiến thuật. Như một hệ quả tất yếu, khi Pochettino ngồi vào chiếc ghế nóng tại Etihad, thì HLV Ole Gunnar Solskjaer sẽ được thở phào nhẹ nhõm.

    "Thành Rome không thể xây trong một ngày", và bản thân Sir Alex Ferguson cũng đã mất rất nhiều thời gian để biến Man United thành một trong những CLB hàng đầu châu Âu. Nhưng với Solskjaer, thời gian dành cho ông dường như rất giới hạn, vì có một sự thật là kể từ lúc "tuần trắng mật" kết thúc, sau mỗi trận thua của Man Utd thì giới chuyên môn cùng đông đảo CĐV lại hô hào "Solsa out". Lý do rất đơn giản, bởi người mà họ cho là có khả năng vực dậy đội chủ sân Old Trafford - Pochettino vẫn đang "ngồi chơi xơi nước".

    Lionel Messi and Pep Guardiola reunion at Barcelona wanted by presidential frontrunner Victor Font - Bóng Đá

    Chiếc ghế nóng của Solsa tại Old Trafford sẽ bớt lung lay hơn, dù Man Utd có gây thất vọng. 

    Và hiển nhiên, một khi chiến lược gia người Argentina đến dẫn dắt đội bóng cùng thành phố, Solskjaer cũng sẽ được giải tỏa khỏi một áp lực không hề nhỏ. Trong tương lai, dù chơi tốt thế nào đi chăng nữa, Man Utd cũng sẽ phải thu về những kết quả không như mong muốn. Nhưng khi đó, chắc chắn sẽ không có quá nhiều người kêu gọi sa thải Solskjaer, vì đã không còn ai "túc trực" bên chiếc ghế nóng tại Old Trafford. 

    Huỳnh Phong | 22:07 29/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...