MỚI NHẤT :
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Chủ tịch PSG bị điều tra hối lộ: “Nuôi” hay “chơi” bóng?

    15:59 Thứ bảy 14/10/2017

    BongDa.com.vn Có lẽ khi yêu một cô gái, các chàng trai nên đặt ra câu hỏi nên giữ để “nuôi” và bảo vệ cô ta suốt đời, hay chỉ “chơi” qua đường? Và đôi khi “cô nàng đỏng đảnh” mang tên bóng đá hiện đại cũng đang tự hỏi câu này với các ngài chủ tịch…

    Điều này rất đáng để suy nghĩ khi thông tin chủ tịch Nasser Al-Khelaifi của PSG bị điều tra được công bố, thì câu hỏi đặt ra là số phận của đội bóng nhà giàu nước Pháp sẽ ra sao? Nhưng vào lúc này, vẫn còn ít ai quan tâm nền bóng đá thế giới sẽ đi về đâu?

    Nước Pháp sụp đổ?

    Nếu ví bóng đá như một cô gái thì giới chủ hiện nay đang có 2 xu hướng để đối xử: Nuôi bóng đá từ gốc, và chơi trội bằng cách bơm tiền. Và PSG đã chọn “chơi” bóng đá.

    Có thể nói hiện nay PSG đang là thương hiệu hàng đầu của bóng đá Pháp. Nhất là từ khi “bom tấn” Neymar về sân Công viên các hoàng tử đã đẩy truyền thông và giải Ligue 1 bước sang một trang mới. PSG hiện nay dường như bất chấp hiệu quả, chỉ cần có Neymar xuất hiện thì đủ để họ chiến thắng trong cuộc đua kinh tế rồi.

     - Bóng Đá

     PSG chiêu mộ hàng loạt bom tấn nhờ túi tiền không đáy của chủ tịch Nasser Al-Khelaifi.

    Nhưng có lẽ “ bom tấn”  chưa lắng xuống thì một scandal hối lộ của chủ tịch Nasser đã bùng nổ còn dữ dội hơn. Có lẽ đây là câu trả lời cho câu hỏi “Tiền mua Neymar ở đâu ra?” Ngài Nasser Al-Khelaifi lót tiền, làm giả phiếu bầu để có bản quyền truyền hình World Cup 2026 và 2030. Và dĩ nhiên, vấn đề lớn nhất lúc này được các CĐV quan tâm là PSG sẽ sống ra sao nếu chủ tịch của họ bị bắt?

    Có rất nhiều phương án được đưa ra nhưng tồi tệ nhất thì số phận của các hoàng tử thủ đô Paris sẽ bị giải thể hoặc được mua lại, và bắt đầu lại cuộc sống dưới quyền của chủ mới. Nhưng đó là khi chủ tịch Nasser phải ngồi tù. Còn hiện nay, cả nước Pháp vẫn phải nín lặng chờ kiết quả điều tra cuối cùng.

     - Bóng Đá

     Tương lai của PSG sẽ đi về đâu nếu chủ tịch Nasser phải ngồi tù?

    Nhưng dù kết quả là gì thì đây cũng là một đòn búa tạ đấm vào nền bóng đá Pháp. Bởi PSG đang là điểm đến của tín đồ túc cầu giáo, và đang là “con gà đẻ trứng vàng” cho thủ đô Paris. Nhưng sau scandal này, liệu bóng đá Pháp sẽ có còn được quan tâm tiếp tục hay không?

    Một khi PSG không còn là vedette của Ligue 1 thì có lẽ chẳng ai quan tâm đến giải quốc nội của Pháp nữa cả. Chí ít việc nhỏ nhoi của chúng ta lúc này là hãy cầu nguyện cho biểu tượng của Thủ đô Ánh sáng lúc này mà thôi!

    Đừng đùa với bóng đá!

    Có một điều đáng quan tâm hiện nay được đặt ra, là tiền ở đâu để các ông chủ luôn sẵn lòng bơm cho CLB một cách không thương tiếc? Phải chăng, việc “chạy đua vũ trang” cho đội bóng buộc giới chủ lao vào tiêu cực hay không?

    Chủ tịch Abramovich hay ngài Berlusconi luôn bị nghi ngờ có dính líu đến mafia. Hay tồi tệ hơn là trường hợp của Chủ tịch Parma hay Atletico (cũ) cũng từng phải vướng đến vòng lao lý vì cố xây bóng đá bằng tiền?

     - Bóng Đá

     Trong bóng đá, không phải lúc nào tiền cũng đi đôi với thành công. 

    Vấn đề đặt ra hiện nay, mà các bạn nên cùng nhau tranh luận chính là bóng đá được xây bằng tiền liệu có tồn tại vững bền hay không? Dĩ nhiên là bóng đá bền vững phải được xây từ gốc, từ đào tạo trẻ đi lên thì CLB hay ĐTQG cũng tự nhiên mạnh mẽ hơn. Đó là cách làm của Barcelona, Arsenal hay ĐT Đức.

    Nhưng cơ bản con người chúng ta chỉ thích ánh hào quang nhất thời, thích những “bom tấn” hay scandal hấp dẫn hơn là chờ đợi một đội bóng chẳng có ngôi sao nào. Đừng đùa với bóng đá các bạn ạ, hãy trả bóng đá về với đúng nghĩa tính chất thể thao của nó.

    Xin hãy xem bóng đá như một nàng công chúa để bạn có thể thay đổi góc nhìn về môn thể thao này. Dĩ nhiên, đừng “chơi” qua đường và nghĩ có thể mua bóng đá bằng tiền.

    (Bạn đọc: Trang Ý)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam | 15:20 14/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...