Thậm chí, chủ tịch FA Greg Clarke cho biết rằng ông không nghĩ rằng mùa bóng trong nước có thể hoàn thành được, làm dấy lên lo ngại về hậu quả tài chính lớn cho các câu lạc bộ.
Clarke đã tham dự cuộc họp khẩn cấp tại Premier League ở London hôm qua, kết thúc bằng việc tạm dừng các giải đấu ở Premier League, Championship, FA Women’s Super League và Women’s Championship cho đến ngày 3 tháng 4 trước ảnh hưởng của COVID-19.
Rủi ro đối đối với riêng Premier League nếu không hoàn thành mùa bóng này, tổn thất có thể lên tới 750 triệu bảng.
Một nhân vật cấp cao trong ngành phát thanh truyền hình cho biết: "Nếu UEFA hay Premier League không hoàn thành mùa giải này, thì họ đã vi phạm hợp đồng phát sóng", bởi 'các đài truyền hình đã ký hợp đồng cho một số trận đấu đã thỏa thuận và vì vậy, nếu những trận đấu đó không được phát, thì có thể lập luận rằng các hợp đồng đã bị vi phạm và phải trả tiền bồi thường.'
Mà theo chính phủ Anh, thì COVID-19 sẽ không đạt đỉnh cho đến khoảng giữa tháng Sáu. Bởi vậy, các giải đấu ở Anh sẽ còn phải tạm hoãn một thời gian dài, với tốc độ lây lan nhanh của chủng virus quái ác này hiện tại.
Về mặt tài chính, thiệt hại có thể sẽ lan rộng. Vài tuần tới cũng sẽ chứng minh sự thiệt hại cho các đài truyền hình như Sky Sports hay BT Sport, những nhà đài phụ thuộc vào thể thao trực tiếp.
Solskjaer: Vắng Pogba, Man United vẫn sẽ chơi tốt