MỚI NHẤT :
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Chủ tịch CLB Hà Nội: Trận cầu đẹp bị trọng tài phá hỏng

    01:05 Thứ bảy 12/05/2018 | 2

    BongDa.com.vn Chủ tịch CLB Hà Nội Nguyễn Quốc Hội cho rằng những quyết định của trọng tài chính Ngô Duy Lân làm hỏng trận đấu và gây ức chế cho cầu thủ của đội bóng Thủ đô.

    CLB Hà Nội có trận hòa 2-2 với đối thủ HAGL tại tứ kết lượt đi cúp quốc gia 2018 tối 11/5. Nhưng tâm điểm của trận đấu không phải màn trình diễn giữa hai đội mà là những phản ứng dữ dội từ phía cầu thủ, ban huấn luyện CLB Hà Nội.

    Trong ngày thi đấu khó khăn, đội bóng mạnh nhất V-League không thể đánh bại đối thủ đàn em. Họ thậm chí phải nhận 2 thẻ đỏ cho Phạm Thành Lương và HLV trưởng Chu Đình Nghiêm. Xuyên suốt trận đấu, cầu thủ Hà Nội cho rằng HAGL phần nào được trọng tài thiên vị. HLV Nghiêm và các trợ lý nhiều lần to tiếng, thậm chí lao vào sân tranh cãi với trọng tài.

    Chia sẻ với chúng tôi ít phút sau trận đấu, Chủ tịch Nguyễn Quốc Hội bức xúc: “Đây là trận đấu rất đẹp về góc độ chuyên môn. Hai đội chơi tốt, rất cân bằng và cống hiến. Nhưng chính trọng tài làm hỏng trận đấu này”.

    Từ phút 86, trận đấu thực sự trở nên rất căng thẳng. Tiền vệ Thành Lương nhận thẻ đỏ do phản ứng gay gắt trước quyết định của trọng tài Ngô Duy Lân. Ngay sau đó, huấn luyện viên của CLB Hà Nội là Chu Đình Nghiêm cũng bị truất quyền chỉ đạo khi phản đối ông Ngô Duy Lân.

    “Tôi thực sự không muốn nói nhiều về góc độ chuyên môn trọng tài nữa vì trận đấu đã kết thúc. Báo chí và các nhà chuyên môn đều nhìn thấy hết. Những gì cần thấy, các bạn đã thấy rồi. Tôi thấy tiếc quá. Người hâm mộ đang ủng hộ đội bóng, mọi thứ đang tốt dần lên mà chuyện lại thành ra thế này”.

     - Bóng Đá

     Chủ tịch Nguyễn Quốc Hội bức xúc với cách điều hành của trọng tài Ngô Duy Lân. Ảnh: Minh Chiến.

    Sau trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm thậm chí có xô xát với một nhân vật chưa rõ danh tính trong đường hầm dẫn vào phòng thay đồ. Ông Nghiêm đã tỏ ra cực kỳ bức xúc, có nhiều lời lẽ không hay. Các trợ lý đã phải chạy theo để giữ HLV này bình tĩnh hơn. Bên cạnh ông Nghiêm, đội trưởng Văn Quyết, ngoại binh Oseni và Thành Lương cũng không giấu được sự bức xúc.

    Ông Hội khẳng định: “Chúng tôi vừa họp đội lúc 10h30, đến lúc này, tôi vẫn chưa được ăn cơm. Những quyết định của trọng tài Lân đã gây bức xúc cho cầu thủ của tôi. Dù vậy, tôi đã nhắc nhở mọi người về những chuyện vừa xảy ra và đề nghị tất cả bình tĩnh”.

    Hòa 2-2 tại Pleiku là lần thứ tư liên tiếp trong 4 năm qua, CLB Hà Nội không thể đánh bại HAGL ở phố núi. CLB Hà Nội sẽ chơi trận lượt về tại Hàng Đẫy hôm 15/5 tới.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thanh Hà | 23:35 11/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...