MỚI NHẤT :
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real trình làng công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chủ nhà Hoàng Thư và Kim Toàn Đà Nẵng gặp bất lợi ở lượt đi

    13:08 Thứ hai 27/11/2017

    BongDa.com.vn Đều nhận thất bại sát nút trước Cao Bằng và Sanest Tourist Khánh Hòa với tỉ số sát nút ở lượt đi, hai đại diện của đội chủ nhà phải cố gắng hơn 100% sức lực tại lượt về thì mới có cơ hội giành vé vào VCK.

    Ở trận đấu cuối cùng diễn ra vào chiều hôm qua vào lúc 17h00, Hoàng Thư Đà Nẵng và Cao Bằng được giới chuyên môn nhận định là “cân tài cân sức” bởi đội chủ nhà là đội bóng có nhiều kinh nghiệm, trong khi đó, đoàn quân của Hector lại là những cầu thủ trẻ đầy khát vọng của U20 Việt Nam.

     - Bóng Đá

     Chủ nhà Hoàng Thư Đà Nẵng (áo xanh) gặp bất lợi ở lượt đi. Ảnh: Viết Định

    Không có nhiều kinh nghiệm trận mạc như Hoàng Thư, nhưng Cao Bằng đã thể hiện được lối chơi áp đảo, lấn lướt hơn so với đội chủ nhà. Vì thế, ngay từ phút thứ 4, Mi Woen đã ghi bàn mở tỉ số 1-0 cho đoàn quân Hector sau pha đi bóng lắt léo và dứt điểm đầy tinh tế. Thế trận áp đảo còn được đại diện miền Bắc thể hiện với 2 bàn thắng liên tiếp sau đó do công lần lượt Ngọc Linh và Lưu Nhất Tiến.

    Nhận ba bàn thua choáng váng, Hoàng Thư lập tức tung thủ môn Trung Tín vào sân, điều đã giúp chủ nhà dần lấy lại thế trận. Trước khi hiệp 1 kết thúc, Bá Thành đã dứt điểm cận thành để rút ngắn tỉ số xuống còn 1-3, qua đó nuôi hy vọng ngược dòng trong hiệp 2.

     - Bóng Đá

     Niềm vui của các cầu thủ Cao Bẳng. Ảnh: Viết Định

    Sang đến hiệp 2, các cầu thủ đội chủ nhà đã chủ động cầm bóng được nhiều hơn và có những pha chuyền bóng chính xác hơn. Các cầu thủ áo xanh liên tiếp dâng lên tấn công, tạo ra các tình huống nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Khánh Cường. Hoàng Thư có bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 2-3 do công Tấn Tài ở phút 11. Nhưng chỉ ít phút sau đó, tỉ số lại được nới rộng cho Cao Bằng với pha lập công đẹp mặt của Thành Nguyện.

    Những nỗ lực của các học trò Nguyễn Đức Duy chỉ giúp họ có bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 3-4 trước khi trận đấu kết thúc. Thua sát nút, hy vọng để Hoàng Thư Đà Nẵng lội ngược dòng ở lượt về là hoàn toàn có cơ sở.

    Ở trận đấu trước đó, một đại diện khác của chủ nhà là Kim Toàn đã để thua Sanest Tourist Khánh Hòa với tỉ số 1-2.

    Định Tuân - BongDa.com.vn - TTVN | 12:05 27/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...