MỚI NHẤT :
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Chọn giữ Pogba, Man Utd phải đưa về bằng được cái tên sau

    10:49 Thứ ba 02/10/2018

    BongDa.com.vn Căng thẳng giữa ngôi sao người Pháp và HLV trưởng của Man Utd đã lên đến đỉnh điểm, nguyên nhân bắt nguồn từ mâu thuẫn về chiến thuật.

    Paul Pogba nhận được rất nhiều lời khen ngợi khi góp công lớn giúp đội tuyển Pháp đoạt chức vô địch World Cup trên đất Nga. Tưởng chừng tiền vệ 25 tuổi sẽ tiếp tục duy trì phong độ này để đưa Man Utd lấy lại vị thế của họ, thế nhưng tất cả những gì mà Quỷ đỏ thể hiện cho đến lúc này hoàn toàn gây thất vọng.

    Pogba vẫn là tâm điểm của đội chủ sân Old Trafford, nhưng không phải vì màn trình diễn của anh mà là mâu thuẫn giữa cầu thủ này với Jose Mourinho. Pogba nhiều lần đứng trước truyền thông phát biểu rằng chiến thuật của HLV người Bồ Đào Nha không phù hợp với Man Utd. Mourinho cũng không hề kém cạnh khi tước tư cách đeo băng thủ quân của tiền vệ người Pháp.

    Pogba không cần Mourinho, anh ấy cần Kante - Bóng Đá

     Pogba và Mourinho mâu thuẫn với nhau.

    “Đó không phải là hình ảnh của Pogba,” HLV Didier Deschamps cho biết. Thuyền trưởng của đội tuyển Pháp tiết lộ học trò của ông luôn thể hiện rất tích cực trong phòng thay đồ và cống hiến hết mình cho mục tiêu vô địch. Chính điều đó đã làm nên thành công của đội tuyển Pháp vào mùa Hè vừa qua.

    Richard Williams – cây viết của The Guardian nêu quan điểm của mình trong bài viết mới nhất: “Paul Pogba không cần Jose Mourinho, người anh ấy cần là N’Golo Kante.”

    Williams cho rằng Man Utd nên dành sự chú ý đến tình hình của Chelsea hiện tại. N’Golo Kante – cầu thủ xuất sắc bậc nhất ở vị trí tiền vệ phòng ngự trong nhiều năm qua, đang không còn là chính mình bởi sự thay đổi về phong cách chiến thuật dưới thời tân HLV Mauricio Sarri.

    Kante phải nhường vị trí thấp nhất trên hàng tiền vệ cho Jorginho bởi cầu thủ người Ý đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai lối chơi trong sơ đồ chiến thuật của Sarri. Cựu ngôi sao của Napoli phá vỡ lần lượt dấu mốc này đến kỷ lục cá nhân khác về số đường chuyền và số lần chạm bóng ở đấu trường Premier League.

    Pogba không cần Mourinho, anh ấy cần Kante - Bóng Đá

    Pogba và Kante chơi ăn ý trong màu áo tuyển Pháp. 

    Trong khi đó N’Golo Kante phải chơi cao hơn và phần nào khiến lối chơi bị hạn chế bởi khả năng hỗ trợ tấn công không phải là điểm mạnh của cầu thủ người Pháp. Sarri đang hướng Chelsea theo đuổi triết lý bóng đá tấn công đẹp mắt, đúng với tham vọng của ông chủ Abramovich nên tài năng của Kante nhiều khả năng sẽ không còn được trọng dụng trong thời gian tới.

    Kante cùng với Pogba là bộ đôi trụ cột của Pháp ở kỳ World Cup vừa qua và hiện đang nắm trong tay tương lai của Gà trống thành Gô-loa. Cả hai thi đấu cực kỳ ăn ý, mang đến sự cân bằng trong phòng ngự lẫn tấn công cho Les Bleus. Khi tương lai của Kante tại Stamford Bridge không còn được đảm bảo bởi sự xuất hiện của Sarri và Jorginho, Man Utd hoàn toàn có thể đưa cựu cầu thủ của Leicester vào mục tiêu chuyển nhượng.

    Endo | 10:48 02/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...