Theo đó, Leicester City sẽ có thể có được Pereira nếu chấp nhận chi ra 33 triệu bảng để trả cho Porto, con số đúng bằng khoản phí phá vỡ hợp đồng. Tuy nhiên, hiện BLĐ The Fox đang tiến hành đàm phán nhằm tránh phải trả hoàn toàn bằng tiền mặt mà thay vào đó sẽ chỉ là 25 triệu bảng cùng với một số "khoản phụ" đi kèm.
Được biết, ngoài nhà vô địch Premier League mùa 2015/16, cả Manchester United và Tottenham cũng đều rất mong muốn có được chữ ký của cầu thủ người Bồ. Tuy nhiên, sự lựa chọn cuối cùng của Pereira vẫn là King Power. Thậm chí, hậu vệ kiêm... tiền đạo 24 tuổi còn muốn hoàn tất mọi thủ tục ngay trong tuần này để có thể tập trung vào chiến dịch World Cup cùng Brazil châu Âu.
Ngoài ra, Leicester City còn đặt thêm Patrick Roberts của chính Manchester City vào tầm ngắm - thương vụ nhiều khả năng sẽ khiến bom tấn mang tên Riyad Mahrez bị kích nổ ngay trong hè này.
Thực tế, "Messi nước Anh" và CLB của ông chủ người Thái Vichai Srivaddhanaprabha từng suýt chút nữa đã thuộc về nhau từ hồi tháng một, thế nhưng sau cùng những bất đồng về mặt tiền bạc đã khiến mọi chuyện đổ bể.
Nếu thành công trong thương vụ này, chắc chắn Patrick sẽ là một sự bổ sung vô cùng chất lượng cho đội hình của HLV Claude Puel sau những gì đã thể hiện tại Celtic.
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam