MỚI NHẤT :
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với "Quân đoàn CĐV" của CLB hạng Hai Đức

    15:46 Thứ tư 17/05/2017

    BongDa.com.vn Dynamo Dresden chỉ là một câu lạc bộ đang chơi ở giải hạng Hai Đức. Nhưng các cổ động viên của họ đang gây bão trên toàn châu Âu.

    "Đây không phải là Disneyland, đây là vùng phía Đông tăm tối," các cổ động viên Dynamo Dresden nói trong trận đấu với Munchen 1860 ở giải hạng Hai Đức đầu tháng này. Hai tuần sau, trong trận đấu với Karlsruhe, hơn hai ngàn CĐV Dynamo Dresden khơi mào cuộc chiến với LĐBĐ Đức.

    Choáng với

    Các cổ động viên Dynamo Dresde trong trang phục quân đội

    Theo báo chí Đức, sở dĩ các cổ động viên Dynamo Dresde tẩy chay LĐBĐ Đức (DFB), bởi 'thành kiến' và những mâu thuẫn mà các cổ động viên và những người hâm mộ bóng đá vùng Đông Đức có với DFB. Không thể phủ nhận một sự thật rằng cho dù hai miền của nước Đức đã thống nhất được hơn 27 năm, nhưng sự chênh lệch về trình độ phát triển giữa Tây Đức và Đông Đức vẫn hiện diện.

    Tương tự là bóng đá. Bóng đá Tây Đức, giống như nền kinh tế của họ, đã đi trước nhiều năm. Tương tự các cổ động viên RB Leipzig, các cổ động viên Dynamo Dresden cũng chẳng ưa gì DFB. Họ là một trong những nhóm CĐV 'nguy hiểm nhất' nước Đức, bình luận từ tờ Die Walt.

    Có tên đầy đủ là Sportgemeinschaft Dynamo Dresden e.V, SG Dynamo Dresden được thành lập vào ngày 12/04/1953 tại Đông Đức. Với 8 chức vô địch quốc gia, họ là một trong những CLB thành công nhất vùng đất này, trước khi bức tường Berlin sụp đổ. Dynamo Dresden chỉ chơi có 4 mùa giải tại Bundesliga kể từ khi hai miền thống nhất (1991-1995).

    Cận cảnh màn bạo loạn của CĐV Dynamo Dresden:

    NT - Thể Thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...