Sau nhiều nỗ lực không ngừng nghỉ, Manchester United đã chiêu mộ thành công mục tiêu hàng đầu của mình trong phiên chợ Đông, Bruno Fernandes. Dù vậy, vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy HLV Ole Gunnar Solskjaer sẽ chấm dứt công cuộc nâng cấp tuyến giữa của Quỷ đỏ.
Trái lại, chiến lược gia người Na Uy còn đang toan tính một kế hoạch lớn dành cho phiên chợ Hè. Cụ thế, Man United dự định "tất tay" để mang về một tiền vệ mà đội bóng đã theo đuổi từ lâu trước đây, James Maddison.
Vừa qua, tờ The Sun tuyên bố đội chủ sân Old Trafford sẵn sàng bỏ ra đến 90 triệu bảng để thuyết phục Leicester nhả người. Nguyên nhân của con số khổng lồ này là việc Maddison vẫn còn đến 3 năm hợp đồng với Bầy cáo.
Nguồn tin trên còn cho biết, một khi gia nhập Man United, Maddison sẽ nhận được 200.000 bảng/tuần, gấp đôi mức lương hiện tại của anh tại Leicester. Đáng chú ý, số tiền mà bom tấn Bruno Fernandes đang được hưởng cũng chỉ là 100.000 bảng/tuần.
Được biết, ban lãnh đạo Leicester đang chuẩn bị đề nghị Maddison gia hạn hợp đồng, chỉ 20 tháng sau khi thỏa thuận cũ được ký kết. Song, chắc chắn mức đãi ngộ mà họ đưa ra sẽ không hấp dẫn bằng Man United. Tất nhiên, quyết định cuối thì vẫn thuộc về Maddison.
Bên cạnh Maddison, Man United cũng đang có kế hoạch chiêu mộ Jack Grealish.
Xem Solskjaer phát biểu: