MỚI NHẤT :
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sảy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • CHOÁNG! Thua Việt Nam, bại tướng bỏ trốn và mất liên lạc với ĐTQG

    16:56 Thứ hai 18/11/2019 | 7

    BongDa.com.vn HLV trưởng tuyển Indonesia mất tích trước trận đối đầu với Malaysia sắp tới đây.

    Còn nhớ tháng trước, tuyển Indonesia đã để thua bạc nhược với tỷ số 1-3 trước tuyển Việt Nam ngay trên sân nhà trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Vì trận thua này, niềm tin dành cho HLV Simon McMenemy đã cạn kiệt.

    Cụ thể, LĐBĐ Indonesia (PSSI) ra thông báo: "Hợp đồng với HLV Simon McMenemy sẽ chấm dứt theo các quy tắc hiện hành. Chúng tôi sẽ thay thế HLV Simon McMenemy khi có người mới." Dù vậy, do ràng buộc hợp đồng, HLV McMenemy sẽ dẫn dắt tuyển Indonesia đến hết tháng 11/2019.

    CHOÁNG! Thua Việt Nam, HLV Indonesia

     HLV Indonesia mất tích.

    Được biết, PSSI xác nhận, HLV McMenemy vẫn đến Malaysia vào ngày 13/11 để cùng tuyển Indonesia chuẩn bị cho trận đấu gặp đội chủ nhà. Tuy nhiên, vị chiến lược gia người Scotland đã "biệt vô âm tín" từ ngày 15/11 tới nay.

    Cucu Sumantri - Phó chủ tịch PSSI tiết lộ, dù cố gắng liên hệ với ông McMenemy nhưng bất thành và không biết nhà cầm quân này ở đâu. Hiện tại, PSSI buộc phải giao phó trọng trách dẫn dắt ĐTQG Indonesia cho trợ lý Yeyen Tumena.

    Dưới thời McMenemy, Indonesia thi đấu khá tệ khi để thua tới 4 trận liên tiếp ở vòng loại World Cup 2022. Do sa thải trước khi hết hợp đồng, LĐBĐ Indonesia phải bồi thường cho vị HLV này số tiền gần 280.000 USD.

    Với những gì đang diễn ra, rõ ràng bóng đá Indonesia là một mớ hỗn độn và khủng hoảng trầm trọng.

    Tiểu Lam | 16:58 18/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...