MỚI NHẤT :
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • CHOÁNG! 'Bom tấn hụt' Arsenal quá đỉnh, đội trưởng M.U ngã sõng soài

    13:58 Chủ nhật 25/08/2019 | 7

    BongDa.com.vn Ngôi sao Pháo Thủ từng theo đuổi ở phiên chợ Hè 2 lần qua mặt thủ quân đội chủ nhà trong vòng 20 giây.

    Sau chiến thắng trước Chelsea và trận hòa Wolverhampton Wanderers, Manchester United tiếp đón Crystal Palace ở vòng 3 Premier League với quyết tâm giành trọn vẹn 3 điểm. 

    Bất ngờ lớn xảy ra khi Quỷ Đỏ lại là đội bị chọc thủng lưới trước, sau tình huống băng xuống đánh bại David De Gea ở thế đối mặt của Jordan Ayew. 

    Bị dẫn bàn, đội chủ nhà dồn đội hình lên hòng tìm kiếm bàn thắng. Trong cả trận, United kiểm soát bóng lên đến 71% nhưng cũng chỉ có thể ghi được 1 bàn do công Daniel James. United chẳng những vuột mất chiến thắng, mà còn để đối phương ra về với 3 điểm trọn vẹn, sau pha lập công của Patrick Van Aanholt ở thời gian bù giờ.

    Ở trận cầu vừa qua, cựu ngôi sao United, Wilfried Zaha được HLV Roy Hodgson bố trí trong đội hình xuất phát Palace. Zaha thi đấu năng nổ và tạo ra tình huống đặc biệt đáng chú ý mà Metro ghi nhận.

    Zaha dắt bóng qua Ashley Young 2 lần trong 1 phút - Bóng Đá

     Tài năng của ngôi sao Palace đòi Arsenal trả đủ 80 triệu bảng mới bán.

    Do hậu vệ Luke Shaw bất ngờ gặp chấn thương nên HLV Ole Gunnar Solskjaer phải rút anh ra chỉ sau 34 phút. Cuối hiệp một, người thay thế Shaw là đội trưởng Ashley Young đã bị Zaha liên tiếp qua mặt 2 lần chỉ trong khoảng 20 giây.

    Lần đầu tiên khi ngòi nổ Bờ Biển Ngà cầm bóng đột phá trung lộ, anh đã vặn sườn đồng đội cũ, khiến Young chới với. Sau đó Zaha tiếp tục có bóng ở rìa vòng cấm United. Lần này động tác giả ngoặt bóng của trụ cột Palace khiến Young mất thăng bằng và ngã xuống sân. 

    May cho United ở pha bóng trên, De Gea đã làm chủ tình hình và ôm gọn pha tạt bóng của Zaha vào phía trong.

    Xem tài năng của Zaha:

    Phụng Sồ | 11:20 25/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...