MỚI NHẤT :
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • Chờ phép màu từ thầy Park đến với Phan Thanh Hậu

    00:06 Thứ sáu 21/12/2018 | 1

    BongDa.com.vn Sau Nguyễn Tuấn Anh, cầu thủ trẻ người ta mong chờ sự trở lại nhất có lẽ là Phan Thanh Hậu, một tài năng bóng đá thực sự nhưng mãi chưa thể rực sáng.

    Phan Thanh Hậu là dấu gạch nối giữa hai thế hệ U19 Việt Nam tài năng của Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường và lứa Quang Hải, Đình Trọng, Đức Chinh. Nhưng ở cả hai giai đoạn với hai lứa cầu thủ tài năng ấy, Hậu đều mờ nhạt, lọt thỏm giữa những tài năng trẻ khác.

    Chờ phép màu từ thầy Park đến với Phan Thanh Hậu - Bóng Đá

     Phan Thanh Hậu là cầu thủ có tư duy chơi bóng vô cùng sáng tạo và thông minh.

    Khi U19 Việt Nam của Công Phượng xuất hiện như một hiện tượng, tạo ra làn nước mát tưới vào cơn hạn hán, khô cằn của bóng đá Việt Nam thì Phan Thanh Hậu vẫn còn quá trẻ. Đến khi HLV Hoàng Anh Tuấn lên nắm quyền ở U19 Việt Nam, Hậu lại không được trọng dụng vì không đáp ứng được yêu cầu thể chất, và chỉ đậu tấm "vé vớt" lên ĐT U20 Việt Nam dự VCK U20 World Cup.

    Tuy nhiên cần nhìn nhận một cách công tâm, Phan Thanh Hậu là tài năng bóng đá thực sự, sở hữu tư duy chơi bóng thông minh, sáng tạo, điều mà không nhiều cầu thủ tại Việt Nam có được. Lối đá của tiền vệ này rất khéo léo và uyển chuyện, mặc dù chơi trên sân cỏ 11 người, nhưng Hậu thường xuyên sử dụng kỹ thuật trong môn futsal như kéo bóng, vê bóng bằng gầm giày. Để dễ hình dung rõ nét nhất về phong cách chơi bóng của tiền vệ này, thì Mesut Ozil có thể là hình mẫu gần gũi nhất.

    Chờ phép màu từ thầy Park đến với Phan Thanh Hậu - Bóng Đá

     Nhưng thể hình "mỏng cơm" khiến anh bị chững lại so với các đồng đội cùng trang lứa.

    Người ta đã từng rất mong chờ Thanh Hậu tỏa sáng, để vươn lên trở thành cầu thủ hàng đầu của làng bóng đá nội như cách của Nguyễn Quang Hải bây giờ. Nhưng rồi vì nhiều lý do, trong đó thể trạng với khung xương nhỏ là thứ cản trở tài năng này nhất. Khi mà các đồng đội dự VCK U20 World Cup như Quang Hải, Đình Trọng, Bùi Tiến Dũng hay Đức Chinh đều đã xuất hiện ở các cấp độ cao hơn, và gặt hái được vô số thành tích nổi bật trong năm 2018, thì Hậu vẫn dừng lại chưa thể bứt lên.

    Và rồi VCK U21 Quốc gia và giải U21 Quốc tế như cơ hội cuối để Phan Thanh Hậu tạo dấu ấn trong mắt BHL ĐTQG, thật may tiền vệ này đã chơi rất tốt và lọt vào mắt xanh GĐKT Juergen Gede. Việc được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2019 là bước đệm quan trọng để Hậu lột xác khỏi mác tài năng trẻ.

    Hơn ai hết, HLV Park Hang Seo là người rất mát tay với các tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam. Một Quang Hải ở dạng tiềm năng và không mấy được Hữu Thắng trọng dụng vụt sáng trở thành cầu thủ đáng xem nhất của ĐT Việt Nam hiện tại. Hay Phan Văn Đức, người vừa có một năm không thể nào quên, khi từ kẻ vô danh, giờ đây đã là "kép chính" trên tuyển.

    Chờ phép màu từ thầy Park đến với Phan Thanh Hậu - Bóng Đá

     Hy vọng thầy Park sẽ giúp Hậu lột xác.

    Nguyễn Minh Vương cũng vậy, lỡ hẹn với VCK U23 Châu Á hồi đầu năm vì chấn thương, và chỉ cùng đồng hành cùng thầy Park ở hành trình ASIAD, nhưng chúng ta đã thấy được sự trưởng thành không nhỏ ở cầu thủ này. Phan Thanh Hậu giờ cũng thế, tiềm năng ở anh là rất lớn, chỉ tiếc chưa ai biết cách dũa "viên ngọc thô" này sáng mà thôi.

    Từng được tờ Guardian của Anh bầu chọn vào top 40 tài năng trẻ hàng đầu thế giới, giờ đây Phan Thanh Hậu vẫn đang trên đường khẳng định giá trị của bản thân với người hâm mộ. Được GĐKT Juergen Gede đánh giá có tố chất tiệm cận Quang Hải, hy vọng thầy Park sẽ dùng "phép màu" để trình làng một Phan Thanh Hậu đỉnh cao mà người ta vẫn chờ đợi suốt ngần ấy năm.

    Vương Ngọc | 23:45 20/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...