Đêm hôm qua, CLB Bundesliga Monchengladbach vui mừng thông báo họ đã chiêu mộ thành công trung vệ người Đức từ Dortmund, Matthias Ginter. Số tiền Gladbach phải bỏ ra để có anh là 17 triệu Euro.
Kì Confeds Cup vừa qua đã có tác động rất nhiều đến quyết định gia nhập Monchengladbach của Matthias Ginter. "Tôi đã nói chuyện với các cầu thủ Đức như Lars Stindl, Marc-Andre ter Stegen và Amin Younes về Gladbach. Họ đã mô tả về nơi đây rất tuyệt vời, bầu không khí trên SVĐ luôn rực rỡ và náo nhiệt. Tôi rất vui khi có mặt tại đây. Sự ủng hộ của mọi người đã minh chứng minh quyết định của tôi là đúng đắn.", Ginter phát biểu sau trong ngày ra mắt CLB.
Hòa vào không khí vui mừng, giám đốc thể thao Max Eberl cho biết: "Đây là một quyết định lớn của Ginter và nó mang lại sự tự hào cho chúng tôi. Chúng tôi đã để mắt tới anh ấy trong 3 năm và giờ đây, Ginter đã là người của Gladbach."
Từ đầu mùa Hè đến giờ, Tottenham là đội bóng tích cực theo đuổi Matthias Ginter. Thậm chí, các trang thông tin của Anh còn đăng tải thông tin Tottenham đã gửi lời hỏi mua 18 triệu Euro đến Ginter. Tuy nhiên, cuối cùng trung vệ này đã quyết định ở lại nước Đức.
Ginter hiện đang là nhà vô địch thế giới sau khi cùng tuyển Đức đăng quang trên đất Brazil năm 2014. Trước khi chuyển đến Gladbach, anh đã có gần 100 lần ra sân cho Dortmund trong ba năm. Dù vậy, Ginter chưa bao giờ được xem là cầu thủ quan trọng tại đội bóng vùng Ruhr.
Tottenham có tiếc khi để vụt mất Ginter?