Sau nhiều nỗ lực theo đuổi suốt thời gian qua, Leicester City cũng đã thuyết phục được tiền vệ người Argentina về đầu quân từ Newcastle United. Động thái có thể khiến nhiều người hài lòng, trong đó có thể là cả Manchester United - đại diện quan tâm lới James Maddison.
Đội chủ sân King Power viết thông báo chính thức trên trang chủ: "Câu lạc bộ bóng đá Leicester City vui mừng xác nhận việc ký hợp đồng với tiền đạo người Tây Ban Nha Ayoze Pérez với mức phí không được tiết lộ, tùy thuộc vào thành tích ở giải ngoại hạng và châu lục".
Tuy nhiên, theo báo chí ở xứ sương mù, thương vụ này được cho là đã ngốn của The Foxes khoảng 30 triệu bảng, con số đủ để trở thành kỷ lục trong lịch sử đội bóng (năm 2016, Leicester đã chiêu mộ tiền đạo Islam Slimani từ Sporting CP với mức phí 28 triệu bảng).
Tất nhiên, bất kể con số cụ thể là bao nhiêu, Leicester bây giờ đã chính thức có người thay thế James Maddison và điều này dấy lên nghi ngờ rằng họ sẵn sàng chia tay cầu thủ sút phạt đỉnh nhất Premier League mùa trước (thành bàn 3 lần).
Hồi giữa tháng trước, cựu ngôi sao Norwich City được cho là sẽ chỉ ra đi nếu được đảm bảo một suất đá chính trong đội hình bến đỗ mới, vì anh không muốn ngồi dự bị cho bất cứ ai. Bây giờ, khi Perez đã đến, người ta đang hy vọng Man Utd hoặc Liverpool sẽ cạnh tranh gay gắt để sở hữu Maddison.
Xem câu chuyện về Wan-Bissaka: