MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Chính thức: Gương mặt đầu tiên rời AFF Cup 2018

    18:01 Thứ năm 15/11/2018

    BongDa.com.vn Liên đoàn bóng đá Thái Lan vừa xác nhận hung tin về trung vệ Manuel Bihr, người sẽ rời giải vì chấn thương.

    Manuel Bihr, trung vệ trụ cột của các nhà đương kim vô địch AFF Cup đã tái phát chấn thương đùi trong lúc tập luyện và sẽ bỏ lỡ phần còn lại của giải đấu. Đây là thông tin được phát đi trên trang Facebook chính thức của đội tuyển Thái Lan

    Cầu thủ có cha là người Đức này năm nay mới 25 tuổi, anh đang chơi cho CLB Bangkok United tại giải vô địch quốc gia Thái Lan. Trung vệ này từng được biết đến khá nhiều khi từng ăn tập tại đội trẻ VfB Stuttgart (Bundesliga). Hiện tại anh cũng là nhân tố chủ chốt ở hàng phòng ngự ĐTQG xứ chùa vàng.

    Chính thức: Gương mặt đầu tiên rời AFF Cup 2018 - Bóng Đá

     Thông tin được xác nhận trên trang chủ của FA Thailand.

    Theo thông báo từ FA Thailand, danh sách cầu thủ tham dự sẽ vẫn không thay đổi cho đến khi kết thúc giải đấu. Như vậy, các nhà ĐKVĐ Thái Lan sẽ chỉ còn lại 22 thành viên nhưng lực lượng ở hàng phòng ngự vẫn còn đến 7 cầu thủ là Kevin Deeromram, Hemviboon, Kerdkaew, Thongsong, Roller, Chunuonsee và Wiriya-Udomsiri.

    Sự thiếu vắng của Manuel Bihr có thể sẽ chưa ảnh hưởng tới sức mạnh của Thái Lan tại vòng bảng nhưng điều đó có thể khiến họ gặp nhiều khó khăn nếu tiến vào vòng bán kết hoặc chung kết, vì thể thức thi đấu lượt đi và về cũng là điều đáng lo ngại với nền tảng thể lực của các cầu thủ.

    Vào ngày mai, Thái Lan sẽ tiếp tục được chơi trên sân nhà để tiếp đón Indonesia. Trận đấu này sẽ quyết định ngôi nhất bảng B, với hai đội đều đang có được 3 điểm sau lượt trận đầu tiên.

    Vũ Quang Toản | 17:40 15/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...