MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • CHÍNH THỨC! Đánh bại Liverpool, Man City đón tân binh đầu tiên

    21:51 Thứ năm 09/01/2020 | 5

    BongDa.com.vn Không phải một bom tấn đáng chú ý nào, nhưng Manchester City vừa có cho mình một tài năng sáng giá.

    Manchester City đã nổ phát súng đầu tiên của mình trong phiên chợ Đông năm nay, nhưng thực tế thì đây không phải là một bản hợp đồng được người hâm mộ kỳ vọng.

    Tài năng trẻ thuộc biên chế Kilmarnock, Liam Smith đã chính thức gia nhập Manchester City với một thỏa thuận được cho là vào khoảng 200.000 bảng. Dù chưa được nhiều người biết đến, nhưng tiềm năng mà Smith sở hữu thì không thể đánh giá thấp.

    man city signs liam smith - Bóng Đá

     Smith bên cạnh gia đình của mình.

    "Hiện tại, tôi phấn khích nhưng cũng rất quyết tâm. Tôi muốn trở thành cầu thủ giỏi nhất tôi có thể. Đó là lý do tại sao tôi chuyển đến đây.", Smith chia sẻ với The Athletic sau khi gia nhập Đội hình phát triển ưu tú của Man City.

    Để có được chữ ký của cầu thủ 17 tuổi, The Citizens đã lần lượt đánh bại hai đối thủ đáng gờm là Rangers và Liverpool. Kilmarnock cũng rất cố gắng để giữ chân tài năng sáng giá nhất tại học viên của mình, nhưng rõ ràng sức hút đến từ Man City là quá khó để một cầu thủ trẻ cưỡng lại.

    Tại U18 Kilmarnock, Smith chơi khá ấn tượng. Nhưng anh chỉ lọt vào tầm ngắm của các đội bóng lớn sau màn trình diễn trước U16 Malta trong một giải đấu hồi tháng 3, Smith khoác áo U16 Scotland và đóng góp được một bàn thắng.

    Dù không phải là một bom tấn, nhưng việc chiêu mộ được Smith có thể coi là thành công của Man City. Chưa kể, HLV Pep Guardiola vốn rất "mát tay" trong công cuộc biến những "sao mai" thành "siêu sao".

    Xem Guardiola phát biểu:

    Huỳnh Phong | 21:21 09/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...