MỚI NHẤT :
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • CHÍNH THỨC: "Cựu thần đồng" Barca sang Anh cứu vãn sự nghiệp

    16:36 Thứ ba 24/11/2020

    BongDa.com.vn Sau quãng thời gian thất nghiệp, tiền vệ người Croatia đã chuyển sang chơi bóng ở xứ sở sương mù.

    Người hâm mộ Barcelona chắc chắn chưa thể quên Alen Halilovic. Sau những màn trình diễn ấn tượng ở đội bóng quê hương Dinamo Zagreb, vào năm 2014, tiền vệ người Croatia đã gia nhập Barcelona. Anh tiếp tục được đào tạo ở lò La Masia danh tiếng và được kỳ vọng sẽ thay thế Xavi Hernandez, Andres Iniesta trong tương lai.

    Mặc dù vậy, quãng thời gian tươi đẹp của Alen Halilovic tại Barcelona không kéo dài được bao lâu. Năm 2016, sau khi hết hạn hợp đồng cho mượn tại Sporting Gijon, anh bị Blaugrana bán đứt cho Hamburger SV. Sau đó, chàng trai người Croatia tiếp tục lang bạt sang Las Palmas.

    CHÍNH THỨC: Alen Halilovic gia nhập Birmigham City - Bóng Đá

     Alen Halilovic đã gia nhập Birmingham City.

    Năm 2018, Alen Halilovic gia nhập AC Milan. Tiền vệ người Croatia tin rằng bản thân đủ khả năng để giúp Rossoneri quay trở lại thời kỳ hoàng kim. Mặc dù vậy, điều đó đã không xảy ra. Trên thực tế, vào thời điểm ấy, triều đại của tỷ phú Li Yonghong tại San Siro đã bắt đầu suy thoái và bộ đôi giám đốc Marco Fassone - Massimiliano Mirabelli buộc phải ký hợp đồng với Alen Halilovic bởi vì... đây là thương vụ miễn phí.

    Chỉ sau nửa mùa giải tập luyện ở Milanello và ra sân vỏn vẹn 3 lần từ băng ghế dự bị, tiền vệ 24 tuổi đã bị đẩy sang Standard Liege, SC Heerenveen theo dạng cho mượn.

    Mùa hè vừa qua, Alen Halilovic và AC Milan đã quyết định đường ai nấy đi. Kể từ thời điểm ấy, anh đã rơi vào cảnh thất nghiệp. Song, mới đây, bến đỗ mới của chàng trai người Croatia đã được xác định, đó là Birmingham City. Theo trang chủ của đội bóng đang chơi ở EFL Championship xác nhận, Alen Halilovic sẽ thi đấu tại St Andrew's cho đến hết mùa giải 2020 - 2021 và khoác áo số 35.

    Sergino Dest ra mắt Barcelona:

     
    Faro | 16:06 24/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...