MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • CHÍNH THỨC: Barcelona chia tay "truyền nhân Busquets"

    21:36 Thứ năm 24/08/2017

    BongDa.com.vn Trên trang chủ, Barcelona đã công bố bản hợp đồng cho mượn với tiền vệ Sergi Samper, tuy nhiên, đây có thể là lần cuối cùng người ta thấy cầu thủ tiếp tục với CLB.

    Sergi Samper - cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo La Masia sẽ tiếp tục được cho mượn đến Las Palmas. Sergi Samper, sinh năm 1995, từng được xem là cầu thủ có thể kế thừa phong cách thi đấu của Sergio Busquets.

    Đến Las Palmas, cầu thủ hy vọng sẽ dễ hòa nhập hơn vì đây là CLB trọng dụng các cầu thủ chuyền bóng tốt và chơi kỹ thuật.

    CHÍNH THỨC: Barcelona chia tay

    Sergi Samper sẽ tiếp tục được cho mượn đến Las Palmas

    Từng xuất hiện thông tin cho thấy cá nhân Sergi Samper muốn "dứt áo" ra đi theo hợp đồng chuyển nhượng bán. Tuy nhiên, với việc hợp đồng của Sergi Samper với Barca chỉ còn 2 năm, cầu thủ có thể dễ dàng ra đi hơn khi mùa giải năm nay kết thúc.

    Lúc này, với việc mua Paulinho và chấp nhận chia tay Sergi Samper, có thể nói triết lý sử dụng cầu thủ từ La Masia của Barcelona đã phai mờ. Mùa trước, sau khi Barca mua Andre Gomes về, Samper phải chơi theo dạng hợp đồng cho mượn tại Granada. Việc ban lãnh đạo Barcelona đẩy Sergi Samper rời CLB mùa Hè này cũng khiến tình hình tại CLB thêm căng thẳng.

    Theo các CĐV Barca, BLĐ Barca đã đối xử "bạc tình" và không hợp lý với một cầu thủ được xem là biểu tượng trong tương lai của CLB. Mùa Hè năm 2016, chính HLV Arsene Wenger bị tiền vệ trẻ này từ chối vì "muốn cống hiến và gây dựng sự nghiệp tại Barca".

    Xem tài năng của Sergi Samper:

    NT - Thể Thao Việt Nam | 21:35 24/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...