Kể từ khi người đội trưởng huyền thoại của The Kop, Steven Gerrard giải nghệ, Liverpool vẫn đang miệt mài chờ đợi một ngôi sao tài năng và có khả năng làm biến chuyển cục diện trên sân như G8 tái xuất ở Anfield.
Thời điểm hiện tại, mặc dù đang sở hữu những cầu thủ trứ danh trên hàng tiền vệ nhưng vẫn chưa một ai có thể làm các cổ động viên nguôi đi nỗi nhớ Gerrard.
James Milner đã lớn tuổi, Jordan Henderson đang phải vật lộn để cạnh tranh một suất đá chính, Naby Keita vẫn chưa thể hiện nhiều, Alex Oxlade-Chamberlain gặp phải chấn thương trong khi Fabinho lại gây thất vọng.
Trước những diễn biến đó, HLV Jurgen Klopp đã bắt đầu hướng tầm mắt qua Serie A và chú ý đến một ngôi sao có biệt danh "Gerrard đệ nhị", người có thể tăng cường đáng kể sức mạnh tuyến giữ cho Liverpool.
Cái tên được The Kop để mắt chính là Nicolo Barella, cầu thủ hiện đang thuộc biên chế Cagliari. Năm nay chỉ mới 21 tuổi, Barella sở hữu kỹ thuật cá nhân tuyệt vời, những đường chuyền thông minh, khả năng di chuyển không mệt mỏi cùng những cú sút xa đáng gờm.
Với tất cả tài năng đó, Barella đã được tờ La Gazzeta Dello Sport ưu ái gọi bằng biệt danh "Gerrard đệ nhị" hay người làm sống lại vị trí của Andrea Pirlo và Alessandro Del Piero. Hiện tại, theo tờ The Mirror đăng tin, Liverpool sẽ phải bỏ ra 44 triệu bảng nếu muốn sở hữu chữ ký của Nicolo Barella.