MỚI NHẤT :
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Chiến tích U15, mơ tương lai bóng đá Việt

    19:01 Chủ nhật 23/07/2017

    Ngày nghỉ cuối tuần bỗng rộn rã, sôi nổi hẳn với người hâm mộ khi tin đội tuyển bóng đá U15 giành chức vô địch Đông Nam Á bay về từ Thái Lan.

    Vượt qua đương kim vô địch U15 Úc ở bán kết đã là một chiến công tuyệt vời, đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt còn làm nên điều kỳ diệu khác khi đánh bại tiếp ứng viên nặng ký, chủ nhà U15 Thái Lan trong trận chung kết ngay tại "chảo lửa" Chonburi trên chấm đá luân lưu.

     - Bóng Đá

     Minh Dân tranh bóng với Trent Ostler (Úc) ở bán kết.

    Với việc lần thứ ba đăng quang ở đấu trường khu vực, bóng đá lứa tuổi U15 Việt Nam đã bắt kịp thành tích của các đối thủ đồng trang lứa Thái Lan, quốc gia luôn tự hào sở hữu nền bóng đá mạnh nhất khu vực. 

    Nhìn cảnh các tuyển thủ U15 tràn vào sân ôm chầm lấy thủ môn Duy Dũng, người đồng đội quả cảm đã cản phá thành công hai cú sút của các tiền đạo chủ nhà và sau đó tất cả cùng vui mừng giương cao chiếc cúp vô địch, người hâm mộ không khỏi rưng rưng nước mắt chứng kiến niềm hạnh phúc vô bờ của các cầu thủ trẻ.

     - Bóng Đá

     Thanh Trung tranh bóng ở trận chung kết với chủ nhà Thái Lan.

    Khi Phạm Văn Quyến ghi bàn thắng quyết định vào lưới đội tuyển U16 Trung Quốc, góp công sức quan trọng giúp U16 Việt Nam giành vị trí thứ 4 châu Á năm 2000, người hâm mộ đã bắt đầu mơ mộng. Cũng chính ngôi sao trẻ người Nghệ An ba năm sau đó là tác giả bàn thắng duy nhất vào lưới tuyển Hàn Quốc, đội bóng xếp hạng 4 World Cup 2002, đem về chiến thắng 1-0 cho đội tuyển Việt Nam khi ấy gồm hầu hết những gương mặt trẻ ở độ tuổi U23 ở vòng loại châu Á ở vùng Vịnh.

     - Bóng Đá

     Tuyển U15 Việt Nam.

    Nhiều nhà chuyên môn đã cho rằng, nếu tất cả các giải đấu khu vực, kể cả châu lục, chỉ giành cho lứa tuổi 15-17, bóng đá Việt Nam hẳn chẳng ngán ngại bất cứ đối thủ nào khi tất cả đều có cùng xuất phát điểm. Vấn đề là cứ lên đến cấp độ tuyển quốc gia, thành tích của làng cầu Việt lại đi theo chiều ngược lại, cứ sa sút dần đủ làm nản lòng người hâm mộ. Trong khi đó, nhìn ra xung quanh, bóng đá trẻ Thái Lan ngoài việc lấy vàng SEA Games không quá khó, đội tuyển xứ Chùa vàng còn nhiều lần ngấp nghé ở ngưỡng cửa vòng chung kết World Cup.

     - Bóng Đá

     U15 Việt Nam lần thứ ba vô địch Đông Nam Á.

    Nguyên HLV trưởng tuyển Việt Nam Alfred Riedl từng có câu nói bất hủ: "Bóng đá Việt Nam như xây nhà từ nóc." Ghi nhận của nhà cầm quân người Áo chỉ phản ánh đúng thực trạng một thời khi bóng đá Việt Nam đang gặt hái thành công sau biết bao công sức đổ vào công tác đào tạo trẻ… Tuyến U20 giành vé dự World Cup, tuyến U15 lần thứ ba vô địch Đông Nam Á, chỉ còn chờ U22 Việt Nam chiều tối 23-7 hoàn tất nhiệm vụ giành vé tham dự vòng chung kết U23 châu Á và xa hơn một chút, thành công ở SEA Games 29.

    Mơ bóng đá Việt Nam vươn tầm nhưng chỉ trông chờ vào cố gắng của một vài trung tâm đào tạo trẻ như Hoàng Anh Gia Lai, PVF, Viettel, Hà Nội,… thì rõ ràng là chưa đủ. Từng là nguồn cung cấp cầu thủ cho các đội tuyển trẻ trong quá khứ, Sông Lam Nghệ An, Đồng Tháp hay Đà Nẵng nên lấy "mùa quả ngọt" hiện tại để làm động lực cho sự trở lại của mình.

    Bên cạnh đó, các nhà quản lý, CLB phải có cách nuôi dưỡng, trọng dụng cầu thủ trẻ hợp lý; bản thân cầu thủ cũng quyết tâm, cầu thị để những lứa tiềm năng phát triển đúng hướng, có thể đóng góp không chỉ cho bóng đá quốc nội mà còn tạo tiếng vang ở đấu trường quốc tế cấp CLB lẫn đội tuyển.

    Có đồng lòng, đồng thanh và cùng hợp sức, bóng đá trẻ mới thực sự trở thành tương lai của cả làng bóng Việt.

    * Ảnh: AFF.

    Đào Tùng | 12:19 23/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...