MỚI NHẤT :
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • Chiến thắng của Việt Nam trước Jordan có thể mãi là một "bí ẩn"

    10:14 Thứ hai 21/01/2019 | 4

    BongDa.com.vn Thật khó để người Jordan nuốt trôi thất bại cay đắng và nghiệt ngã trước đội tuyển Việt Nam tại vòng 1/8 Asian Cup năm nay.

    Trước khi bóng lăn, không nhiều người tin tưởng các nhà ĐKVĐ Đông Nam Á có thể lọt vào vòng tứ kết, trong khi báo đài Jordan cũng đánh giá đội nhà nên nghĩ tới Nhật Bản hay Ả Rập Saudi chứ không phải một đối thủ chỉ đến với trận đấu bằng khe cửa hẹp.

    Thế trận trên sân Rashid Al-Maktoum trong khoảng 40 phút đầu cũng cho thấy đại diện Tây Á chơi vượt trội dù không kiểm soát bóng quá nhiều. Họ liên tục khiến hành lang cánh của Trọng Hoàng và Văn Hậu chao đảo, và thành quả cuối cùng được đền đáp bằng bàn thắng kiểu "Toni Kroos".

    Chiến thắng của Việt Nam trước Jordan có thể mãi là một

     Đây là tình huống đáng chú ý nhất của Jordan trong 120 phút thi đấu.

    Thế nhưng sự bí ẩn của thất bại bắt đầu diễn ra từ đây... Jordan không tấn công mãnh liệt hơn nhưng họ cũng không phòng ngự tiêu cực. Tất cả những điểm sáng trong các đường lên bóng ở hai biên hoàn toàn mất hút trong hiệp hai với Taamari (18) và Yaseen (11).

    Một đội bóng từng hạ gục nhà ĐKVĐ giải đấu (Australia) nhưng run sợ trước đội tuyển Việt Nam. Thật không thể tin các cầu thủ áo đỏ đã tung ra tổng cộng 18 cú dứt điểm, 8 lần phạt góc và cầm bóng 62%, trong khi có thể thấy Jordan không còn là chính họ.

    Ở cuộc đụng độ với đại diện đến từ xứ chuột túi, đội bóng này dù chỉ kiểm soát bóng 22% nhưng ngang bằng về thành tích dứt điểm (6 lần sút trúng khung thành). Họ hoàn toàn vượt trội so với Syria ở trận đấu thứ hai, còn lại trận đấu thủ tục với Palestine không có nhiều điều để bàn.

    Chiến thắng của Việt Nam trước Jordan có thể mãi là một

    Cặp đôi tấn công nguy hiểm nhất của Jordan mất hút trong hiệp hai. 

    Nếu nói rằng Jordan chủ quan trước Việt Nam thì đây là quan điểm rất sai lầm bởi hai hậu vệ cánh của họ chưa bao giờ dám dâng cao trong hầu hết các trường hợp. Và nếu coi thường đối thủ thì liệu cặp đôi Taamari - Yaseen có phải chơi gần 100 phút?

    Đặc biệt nhất, cầu thủ được coi như kẻ huỷ diệt khu trung tuyến Australia - Khalil Bani Attiah - cũng hoàn toàn sợ hãi trước Quang Hải. Tình huống duy nhất mà anh ta để lại ấn tượng chính là chiếc thẻ vàng sau pha phạm lỗi với cầu thủ số 19 của đội tuyển Việt Nam.

    Sự bí ẩn của thất bại còn diễn ra ở một vài khoảnh khắc đáng nhớ. Phút 77, cầu thủ Jordan tỏ vẻ mệt mỏi vì liên tục bị tấn công dù thời điểm đó không hề căng thẳng với những người có nền tảng thể lực sung mãn, trong khi tất cả đội Jordan gục xuống thất vọng ở tình huống kết thúc 120 phút thi đấu.

    Chiến thắng của Việt Nam trước Jordan có thể mãi là một

     ĐT Việt Nam kiên cường là điều "bình thường", nhưng Jordan sợ hãi là điều bất thường.

    Jordan mất đi nhuệ khí hoàn toàn, nó trái ngược với những gì họ từng thể hiện trước Australia và Syria trước đó. Từ một đại diện duy nhất không bị lọt lưới sau vòng bảng, đại diện này phải về nước cay đắng và tủi hổ khi đối đầu với nhà vô địch Đông Nam Á.

    Thật khó để chấp nhận sự lỳ lợm đến kinh người mà Jordan thể hiện đã nhanh chóng biến mất. Vì thế, thất bại của họ, chiến thắng của Việt Nam có thể sẽ mãi mãi là một bí ẩn không lời giải đáp... một trận đấu hay nhưng cũng khó hiểu nhất cho đến thời điểm này của Asian Cup 2019.

    Vũ Quang Toản | 09:25 21/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...