Chiến thắng của tuyển Nga xát muối vào vết thương Italy và Hà Lan
11:02 Thứ sáu 15/06/2018
Hủy diệt Saudi Arabia trong trận khai mạc World Cup 2018 với tỷ số 5-0, tuyển Nga như xát thêm muối vào vết thương của những tín đồ bóng đá quốc tế.

"Gấu Nga" có thứ hạng thấp trong số 32 đội tham dự World Cup 2018. Đối thủ của họ cũng tệ không kém. Saudi Arabia giữ hạng 67 thế giới, tức chỉ trên đội chủ nhà có 3 bậc. Một trận đấu giữa đội hạng 70 và 67 không phải món khai vị hấp dẫn chiêu đãi cho bữa tiệc bóng đá diễn ra 4 năm một lần.

Nhưng các CĐV Nga đã trải qua một đêm tuyệt vời. Chứng kiến đội chủ nhà hủy diệt Saudi Arabia với tỷ số đậm 5-0 tại Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin rất  ấn tượng, đã gửi thông điệp chúc mừng đến HLV Stanislav Cherchesov và các cầu thủ sau trận đấu.

Còn Saudi Arabia đơn giản là quá tệ. Bây giờ thì nhiệm vụ vượt qua vòng bảng với đại diện châu Á đang trở nên bất khả thi. Thảm bại 5 bàn gần như lấy đi mọi cơ hội của đội xếp hạng 67 thế giới trong việc đua tranh hiệu số bàn thắng với Ai Cập, Uruguay và cả tuyển Nga. 

Chiến thắng của tuyển Nga xát muối vào vết thương Italy và Hà Lan - Bóng Đá

Saudi Arabia gục ngã vì quá yếu trước tuyển Nga. 

Không còn nghi ngờ gì nữa, Saudi Arabia nhiều khả năng về nước sớm chỉ sau một trận. Trong khi đó, tuyển Nga tràn trề hy vọng đi tiếp. Người dẫn chương trình Richard Bayliss của kênh Optus nhìn nhận: "Thời cơ tốt hơn sẽ không bao giờ đến với đội chủ nhà nếu không biết tận dụng trận thắng này".

Một vài CĐV Nga đặt cược khả năng đi tiếp của tuyển Nga rất lớn. Nếu có thêm 1 điểm trước Ai Cập đang nín thở chờ đợi sự trở lại của ngôi sao sáng chói nhất Mohamed Salah ở loạt đấu tiếp theo, ngày hội trên xứ sở bạch dương hãy còn kéo dài lâu hơn người ta nghĩ.

Nhưng giữa sự hân hoan của nước chủ nhà, một điều gì đó quằn quại đeo bám CĐV Saudi Arabia. Nhìn "Chim ưng xanh" chơi thứ bóng đá rất nghèo nàn, như lời người dẫn chương trình Richard Bayliss, điều đó như xát muối vào nhóm CĐV khó tính trước giờ World Cup 2018 khởi tranh.

Chiến thắng của tuyển Nga xát muối vào vết thương Italy và Hà Lan - Bóng Đá

Một người dùng Twitter thấy tiếc nuối vì World Cup 2018 không có Italy, Hà Lan hay Chile... 

Họ hoài niệm về quá khứ, tiếc nuối khi Italy (hạng 19 thế giới), Hà Lan (hạng 17), Chile (hạng 9) và tuyển Mỹ (hạng 25)... vắng mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh do không vượt qua được vòng loại.

Nhìn một đội hạng 67 thế giới bị vùi dập chỉ khiến giới CĐV cuồng nhiệt ngán ngẩm. Họ không thể hiểu được vì sao Italy, Hà Lan, Chile hay tuyển Mỹ lại bỏ lỡ World Cup. Trên Twitter, nhiều người dùng cảm thấy chán ngán sau khi theo dõi trận khai mạc giữa Nga và Saudi Arabia.

Tài khoản có tên Mike Parry viết: "Tôi nói rồi, Saudi Arabia không phải đội tuyển đủ mạnh để góp mặt ở World Cup. Họ bị tuyển Nga vùi dập không thương tiếc. Mà đội chủ nhà hôm nay lại có thứ hạng rất thấp. Thật thảm hại khi Hà Lan và Italy lại không vào được World Cup".

Một người khác có tên mOE nhận định: "Chúng ta cần một cuộc cải tổ về suất dự World Cup ở vòng loại. Chúng tôi muốn thấy 32 đội hay nhất đến với sân chơi này. Còn hiện tại giống như giải NBA giữa miền Tây và Đông, nơi các đội bóng ở miền Tây luôn mạnh hơn".

Chiến thắng của tuyển Nga xát muối vào vết thương Italy và Hà Lan - Bóng Đá

Tuyển Saudi Arabia nhiều khả năng bị loại sớm tại World Cup 2018. 

Những tranh cãi sau trận khai mạc World Cup 2018 vẫn chưa hạ màn. Ai đó bảo rằng, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh chỉ nên dành cho top 32 đội hay nhất. Song, điều này sẽ phản lại bản chất World Cup, bởi khi ấy giải đấu sẽ trở thành cuộc chơi của toàn những đội ở châu Âu và châu Mỹ.

Dù thế nào đi nữa, trận thắng 5-0 của tuyển Nga thật sự xát muối vào vết thương của những tên tuổi lớn bỏ lỡ World Cup 2018. Và nếu tuyển Nga với thứ hạng 70 thế giới đi tiếp vào vòng bảng, điều đó còn tệ hại hơn. Nhưng sau tất cả, đó là vẻ đẹp của World Cup, nơi luôn chứa đựng sự bất ngờ.

Đó giống như cách Senegal từng tạo ra cú sốc khi đánh bại tuyển Pháp hay Australia vào đến vòng knock-out trong bảng đấu có Brazil, Nhật Bản.

Rồi đây, nước Nga sẽ còn lắng nghe những tiếng rên rỉ của kẻ hoài niệm cho các tên tuổi lớn, nhưng thứ âm thanh đó sẽ sớm bị tắt tiếng trước những tràng vỗ tay vang trời của CĐV Nga.

Nguồn: Zing.vn
Nguyên Trí | 08:58 15/06/2018