MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Chiếc áo số 7 quá rộng của Manchester United

    19:22 Thứ ba 13/02/2018

    BongDa.com.vn Chiếc áo số 7 luôn là biểu tượng ở Man United. Từ những George Best, Ryan Robson, Eric Cantona, David Beckham đến Cristiano Ronaldo trong quá khứ, số 7 ở Old Trafford thực sự là biểu tượng của Quỷ đỏ. Nhưng, kể từ sau khi Ronaldo rời MU, dấu ấn của chiếc áo này đang nhạt phai dần. Vậy, chúng ta hãy cùng điểm lại những chiếc áo số 7 thất bại này.

    Michael Owen

    Michael Owen gia nhập MU năm 2009 từ Newcastle. Owen không phải là người thay thế Ronaldo, anh chỉ mang số 7 ở MU vì chiếc áo này đang bỏ trống. Và cũng không có gì bất ngờ khi Owen hoàn toàn thất bại, dấu ấn duy nhất chỉ là bàn thắng ấn định tỷ số 4-3 vào lưới Manchester City đóng góp chút công sức giúp “Quỷ đỏ” lên ngôi vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa giải 2010-2011. Hè năm 2012, Owen chuyển sang Stoke City trong nỗi thất vọng nặng nề.

     - Bóng Đá

     Dấu ấn duy nhất của Owen ở Old Trafford.

    Antonio Valencia

    Từ mùa giải 2012-2013, Antonio Valencia được tin tưởng giao chiếc áo số 7. Nhưng cũng như Owen, Valencia tiếp tục thể hiện bộ mặt nhạt nhòa và luôn làm bạn với băng ghế dự bị. Những gì Valencia làm được chỉ là tỏa sáng ở những thời điểm tương lai trở nên bấp bênh.

     - Bóng Đá

     Thất bại với chiếc áo số 7, Valencia phải đổi sang số 25 ở MU.

    Kết thúc mùa giải 2012-2013, Valencia chính thức trả lại chiếc áo huyền thoại “quá rộng” với mình. Valencia cũng là người duy nhất từng mặc áo số 7 nhưng vẫn còn ở lại MU, nhưng hiện tại cầu thủ người Ecuador đã không còn thi đấu ở vị trí tiền vệ cánh sở trường mà chuyển xuống chơi như một hậu vệ phải.

    Angel Di Maria

    Chiếc áo số 7 bị bỏ trống 1 mùa giải, sau đó được trao cho “bom tấn” 75 triệu euro, Angel Di Maria. Nhưng giống như những trường hợp trên, Di Maria cũng thất bại khi khoác chiếc áo quá được kỳ vọng này. Chỉ góp mặt tại Old Trafford một mùa giải trước khi chuyển tới PSG, Di Maria chỉ đóng góp 3 bàn sau 27 trận trong mùa giải 2014-2015 cho Quỷ đỏ thành Manchester. Hè 2015, Di Maria chia tay chiếc áo số 7 cũng như đội chủ sân Old Trafford.

     - Bóng Đá

     Di Maria – bom tấn tệ hại của MU.

    Memphis Depay

    Depay được mệnh danh là “Ronaldo Hà Lan”. Anh gia nhập Nhà hát của những giấc mơ với giá 34 triệu euro từ PSV mùa hè 2015. Van Gaal đã đặt rất nhiều kì vọng khi giao chiếc áo số 7 cho cầu thủ vừa bước sang tuổi 21. Nhưng, những gì Depay thể hiện là lối đá thiếu tính đồng đội, thích phô diễn kĩ thuật cá nhân và chỉ ghi được 2 bàn sau 29 lần ra sân.

     - Bóng Đá

     Depay bị ám ảnh về chiếc áo số 7.

    Depay trụ lại MU trong 18 tháng, trước khi anh được cho mượn sang Lyon và đội chủ sân Gerland đã mua đứt anh với giá 16 triệu euro hè 2017.

    Dấu hỏi cho Alexis Sanchez

    Ở TTCN mùa đông năm nay, MU đã đem về chân sút đẳng cấp người Chile, Alexis Sanchez. Và cũng giống như Di Maria và Depay, Sanchez được trao ngay chiếc áo số 7 tại Nhà hát của những giấc mơ. Sẽ là quá sớm để đánh giá việc Sanchez thành công hay thất bại khi anh mới thi đấu 3 trận và ghi được 1 bàn.

     - Bóng Đá

     Sanchez thất vọng sau trận thua của MU tại St Jame ‘s Park.

    Nhưng với màn trình diễn kém trong trận thua 0-1 trước Newcastle vừa qua, sẽ là không quá sớm để nói Sanchez phải cố gắng ngay từ bây giờ để tránh đi theo vết xe đổ của các “ngôi sao” ở trên.

    (Bạn đọc: Vũ Minh Tâm)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 18:55 13/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...